Bât kỳ ai thấy cảnh tượng ghê rợn này vào buổi sáng khi ngủ dậy đều sẽ phải “khóc thét”. Đó là một người đàn ông cơ thể đen ngòm bị con trăn không lồ quấn quanh đã bị phân hủy bốc mùi hôi thối. Cảnh tượng ghê rợn này xảy ra tại tỉnh Lamphun, Thái Lan vào ngày 28-6 vừa qua.
Thức dậy vào sáng sớm, nhìn thấy cảnh tượng này trôi nổi trên dòng sông cùng mùi xác chết nồng nặc, liệu ai có đủ dũng cảm không la hét điên loạn.
Ngày 28-6, những người dân trong ngôi làng gần sông Ping, thị xã Lamphun, tỉnh Lamphun Thái Lan đã trông thấy một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp trên con sông nước lũ đục ngầu. Một người dân trong làng đã trông thấy một con trăn khổng lồ chết ngửa bụng, quấn quanh một khúc gỗ to đùng, trôi theo dòng nước.
Ngay lập tức, người đàn ông này đã gọi nhiều người trong làng đến chứng kiến cảnh tượng trên. Tuy nhiên, khi đến nơi, họ ra gần xác con trăn chết mới phát hiện ra điều kinh hoàng hơn là: con vật khổng lồ không phải quấn quanh một khúc gỗ là một thi thể của một người đàn ông đã bị đen ngòm.
Lực lượng an ninh địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, vớt xác con trăn và thi thể người xấu số. Nạn nhân được chuyển đến bệnh viện gần nhất, khám nghiệm tử thi để xác định danh tính. Nạn nhân được xác định là ông Yusuf, 32 tuổi là một người làng bên.
Người đàn ông này bị tai nạn xe máy, mất tích cách đây 2 ngày. Thi thể của ông theo dòng lũ trên sông Ping đã trôi về làng bên cạnh. Tuy nhiên, khi tìm được thi thể của ông Yusuf, nhiều người băn khoăn không biết nguyên nhân gì một con trăn lại cuộn tròn thân thể.
hoalyly@vietbf sưu tầm