Sau cái chết của phi công Trần Quang Khải,ca sĩ Cao Thái Sơn đã viết trên facebook một dòng trạng thái bày tỏ sự tiếc nuối.Nhưng rất có thể VC đọc được những dòng này sẽ gán cho anh cái tội dùng ngôn từ không hợp lý,tội tiết lộ bí mật quốc gia.
Dòng trạng thái trên facebook của Cao Thái Sơn:
Là một người thân thiết với anh Khải nhiều năm qua, ca sĩ Cao Thái Sơn rưng rưng xúc động:"Giờ đây anh nổi tiếng hơn em rồi đấy, em chịu để anh nổi tiếng hơn nhưng sao anh trai không về nữa. Em còn nhớ ngày mẹ em gãy tay, anh lo chạy đôn chạy đáo liên lạc đưa mẹ em vào bệnh viện, nằm luôn trong đó mấy ngày trông mẹ. Cho tới ngày hôm nay cũng đã gần 12 năm anh em mình sát cánh bên nhau.
Cái Tết vừa rồi cũng là cái tết cuối cùng anh em mình và cả gia đình ăn lẩu uống rượu vang đỏ trên nhà anh ở quận 4 đó, anh còn khoe mua thêm căn nhà nữa. Ấy vậy mà giờ anh lại chịu lạnh lẽo trên biển chẳng có ai bên cạnh. Ai để lại bao sự nuối tiếc và yêu thương của người thân, có cả đứa em trai này nữa.
Anh luôn nói rằng anh khoẻ và giỏi lắm, cả trái bóng tennis bay vào mắt anh cũng không sao, vậy mà giờ anh lại bỏ cuộc. Bây giờ em ở Hà Nội diễn thì anh không có mặt đi ăn bò nướng và xem em hát được rồi. Anh đã ra đi mãi mãi vì nhiệm vụ cho Tổ Quốc rồi. Em sẽ buồn lắm… Những đứa em hot boy, ca sĩ như Dương Hoàng Yến, Hà Anh, Trần Trung Hiếu… và em sẽ nhớ anh lắm đấy".
Đề nghị bộ Văn hóa thông tin nhanh chóng rút giấy phép hành nghề của ca sĩ Cao Thái Sơn... can tội "tiết lộ bí mật quốc gia"
Báo chí nước nhà đã thống nhất với nhau là phải thi nhau kể khổ, kể nghèo về hoàn cảnh của anh phi công Khải để lấy nước mắt dân chúng về hình ảnh bộ đội cụ Hồ. Thế mà ca sĩ này vì để câu like đã viết 1 stt bề ngoài thương tiếc nhưng bên trong chủ yếu khoe khoang cuộc sống hưởng thụ, giàu sang của nó và anh Khải. Báo chí đã nói anh Khải phải sống trong căn nhà cấp 4 giản dị, thì nó lại ngu xuẩn khoe rằng anh Khải sắp mua thêm 1 căn nhà, nó còn khoe ăn nhậu uống rượu vang đỏ đắt tiền.
Xét thấy ca sĩ này đã đi ngược đường lối của đảng ta, đâm sau lưng ban tuyên giáo ta, cần phải cấm nó hát gấp cho nó sợ và những thằng khác nhìn nó mà làm gương lần sau đừng ti toe chuyện nhà cửa, tài sản, bia ôm gái gú của chúng nó với giới quân đội, công an nữa. Những thông tin nhạy cảm như vậy từ lâu đã được đảng ta liệt vào BÍ MẬT QUỐC GIA
Tên Lợi chỉ dùng 2 từ "tan xác" mà làm mất uy danh quân đội nhà ta, can tội đòi hỏi tiết lộ "bí mật quân sự" thì tên ca sĩ này tội nó càng nặng. Thêm nữa nó làm nhục mặt báo chí cách mang ngay ngày 21/6. Tiên sư nhà nó.