Đáng ra con phải ngủ riêng. Đằng này con vẫn ngủ với bố mẹ. Vậy nên xảy ra chuyện tày trời?
Cạn lời, sao lại có người cha dã thú đến thế. Tại sao ngủ cùng mà mẹ không biết con bị cha hiếp, tại sao bầu tận 30 tuần mới biết, thông thường bầu khoảng hơn 2 tháng là đã nhận ra rồi. Lẽ nào người mẹ quá vô tâm? Hay do lỗi con gái đã lớn mà vẫn ngủ chung với bố mẹ?
Ngày 16/6, TAND TP HCM cho biết đã nhận được toàn bộ hồ sơ vụ án và cáo trạng của VKSND cùng cấp truy tố Huỳnh Minh Mẫn (SN 1971 ngụ quận 6, TP HCM) về tội "Hiếp dâm trẻ em".
Huỳnh Minh Mẫn và chị H.M.P (SN 1975) là vợ chồng, có 2 con chung là cháu N (SN 2002) và M (SN 2003). Cả gia đình cùng chung sống tại nhà trọ ở phường 4, quận 11.
Bốn người trong gia đình cùng ngủ chung với nhau trên gác gỗ theo thứ tự Mẫn, chị P. và hai con.
Lợi dụng sự non nớt của con trẻ, từ tháng 3 đến tháng 4/2015, Mẫn đã xâm hại cháu M nhiều lần vào ban đêm khi vợ đã ngủ say.
Hình minh họa
Ngày 29/10/2015, chị P. phát hiện bụng con gái to nên dẫn đi khám thì con đã mang thai khoảng 30 tuần tuổi. Chị P. gặng hỏi thì con gái cho biết đã bị Mẫn giao cấu nhiều lần. Cuối tháng 11/2015, nạn nhân sinh một bé trai; đến đầu tháng 12/2015 chị P. làm đơn tố cáo chồng đã xâm hại chính con ruột của mình.
vietbf @ sưu tầm.