Tại Hà nội sáng nay có nhiều người toạ kháng ở bờ hồ biểu tình đòi biển sạch,cá sạch.Bất ngờ lộ diện một xếp ăn mặc thường dân ra chỉ tay chỉ đạo dẹp hết.Có thể nói ông xếp này là người hiểu và nhớ rất rõ những khuôn mặt người biểu tình.

Phạm Bánh Chưng -
Người đàn ông khoảng 50 tuổi mặc áo tím quần sooc ghi trắng, đi dép da,
chỉ tay - đó là một xếp ngành an ninh .
Ông ta luôn đứng ra chỉ đạo dẹp những cuộc tuần hành, biểu tình ôn hoà của người yêu nước.
Ông ta nắm rõ từng khuôn mặt những người nổi bật sau đó chỉ đạo lính ra tay rất nhanh gọn .
Hôm vừa rồi mình bị giữ trái pháp luật tại công an phường Nguyễn Du cũng do chính ông ta chỉ đạo lính ép mình từ Thanh Tra Bộ Công An rồi đưa về đây.
Trong phường sau khi bất hợp tác làm việc với nhiều nhân viên, đến lượt ông ta bước vào :
- cậu nghĩ những việc các cậu đang có ý định làm vào sáng nay chúng tôi không biết sao ? Vài cái người lẻ tẻ căng biểu ngữ biểu tình thì làm được cái trò gì ?!- ông ta nói.
-trong đầu mình nghĩ " vài người mà sao hôm nay các ông huy động quân lên đến
Khoảng 500 an ninh để làm gì?! Suy ra cứ một người đi biểu tình thì cần khoảng 50 người đi kèm để đàn áp, cưỡng bức họ không được đi biểu tình từ trong suy nghĩ". Mình nói : đấy là quan điểm của chú .
Hôm nay những người có mặt ở Bờ Hồ để tọa kháng , yêu cầu chính quyền công bố nguyên nhân cá chết. Biểu ngữ của họ :" Cá cần nước sạch - nước cần minh bạch". Tiếng nói của họ là tiếng nói và nguyện vọng của 90 triệu người dân Việt Nam!. Vì vậy họ là những người con ưu tú của dân tộc này . Và vì số lượng những người con ưu tú này chưa nhiều vì vậy người Cộng Sản không muốn dân tộc ta có nhiều người con ưu tú của đất nước theo cách này, vì như vậy Đảng Cộng Sản sẽ suy vong vì số lượng của lực lượng đối lập ngày một tăng . Cuối cùng đàn áp, bắt cóc, chặn ngay từ cổng nhà của họ là việc người Cộng Sản phải làm .
Tiếp đến họ sẽ bôi xấu, phỉ báng, nhục mạ những người con ưu tú của dân tộc bằng nhiều cách - như chúng ta đã thấy .
Sâu thẳm trong trái tim của những người luôn nặng lòng với đất nước họ chỉ mong muốn, hi vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với đất nước, với con dân Việt Nam.
Họ là tinh hoa của dân tộc Việt Nam, họ chấp nhận hi sinh, chấp nhận chịu đau đớn, những cái đau không có lời nào có thể diễn tả được .
Có những kẻ trí thức biết rõ sự an nguy của dân tộc nhưng chúng vẫn câm lặng . Chúng không dám lên tiếng chứ đừng nói đến việc dấn thân. Chúng có suy nghĩ 'Lừa gạt , kiếm ra thật nhiều tiền rồi đưa con cháu mình sang những nước tốt đẹp hơn'. Trong suy nghĩ của chúng chỉ biết nghĩ đến "vinh thân phì gia" chứ có lúc nào đau đớn nghĩ về đất nước này ?!
Trân trọng,Cảm phục, yêu mến những người con ưu tú đang hi sinh thân mình để Việt Nam có một ngày tươi sáng, tốt đẹp hơn .