Luật nhân quả luôn tồn tại và hiện hữu trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Vì vậy mà mỗi hành động chúng ta làm thì phải suy nghĩ một cách cẩn thận và kỹ càng. Dưới đây là một câu chuyện về luật nhân quả vô cùng ghê rợn khiến nhiều người phải “rùng mình” kinh hãi.

Hàn Băng bỗng nhiên mang khuôn mặt quỷ vì căn bệnh u nguyên bào thần kinh.
"Đời cha ăn mặn đời con khát nước" - câu nói đó không phải tự đưng được ông cha ta đúc kết lại một cách vô tình mà nó xuất phát từ những điều tai nghe mắt thấy trong cuộc sống hàng ngày. Câu chuyện của cô bé dưới đây cũng bắt nguồn từ nghiệp chướng mà chính cha mẹ cô đã làm trước đó, ảnh hưởng không nhỏ đến tương lai của cô bé sau này.
Lưu Hàn Băng , 8 tuổi nhà ở Liaozhong County, Liêu Ninh Trung Quốc từng là một bé gái xinh đẹp, khảu khỉnh và đáng yêu thế nhưng một ngày, căn bệnh đáng sợ bỗng nhiên biến gương mặt thiên thần của Hàn Băng trở thành quái vật vì khối u khủng khiếp.
Tháng 12 năm ngoái, Hàn Băng bỗng dưng mọc một khối u khủng khiếp trên mặt. Gia đình đã mang cô bé đến một bệnh viện địa phương nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ các bác sĩ. Bố mẹ cô bé đã mang con lên bệnh viện thành phố và được chuẩn đoán mắc bệnh khối u nguyên bào thần kinh neuroblastoma. Dù đã được chuẩn đoán nhưng các bác sĩ tại bệnh viện thành phố cũng không thể chữa khỏi của Hàn Băng vì căn bệnh đã ung thư di căn, giai đoạn cuối.

Dù nhà có điều kiện nhưng không thể nào cứu sống được cô bé.
Nhìn con gái đau đớn với khối u khủng trên mặt, cha mẹ cô gái mới bất giác nhớ đến lời cảnh báo của một ông thầy “Nếu không biết tu nghiệp, không dừng tay sát sinh và không chịu tỉnh ngộ thì sẽ trả giá đắt”.
Theo đó, trong khi mang thai Hàn Băng, cha mẹ cô bé thường xuyên giết động vật như gấu trúc, chồn, khỉ và nhiều động vật khác để kiếm tiền nhiều tiền. Hiện tại, mặc dù gia đình Hàn Băng thuộc một trong những gia đình giàu có trong vùng nhưng nhiều tiền cũng không thể cứu vớt được cô bé sắp đối mặt với cái chết.
Câu chuyện của Hàn Băng có thể là một trường hợp trùng hợp đến ngẫu nhiên nhưng luật nhân quả, “đời cha ăn mặn, đời con khát nước” luôn luôn đúng với con người trong mọi thời đại, mọi hoàn cảnh.
hoalyly@vietbf sưu tầm