Vì ngưỡng mộ loài vẹt nên ông Ted Richards, 56 tuổi đã chi tiền tỷ để phẫu thuật khuôn mặt của mình sao cho càng giống vẹt càng tốt. Ông Ted Richards đã cắt tai, xẻ lưỡi, xăm kín mặt và cấy dị vật vào đầu sao cho giống vẹt nhất.
Ông Ted Richards, 56 tuổi, rất ngưỡng mộ loài vẹt và mong muốn biến khuôn mặt của mình giống như loài chim này. Dị nhân người Anh đã phẫu thuật cắt tai, chẻ lưỡi, vẽ 110 hình xăm và cấy 50 vật thể lên toàn bộ cơ thể để giúp ông có ngoại hình giống vẹt nhất.
Nhưng hình xăm nghệ thuật và phẫu thuật thẩm mỹ vẫn chưa đủ, khi mới đây ông Richards định đổi tên của mình thành Ted Parrotman.
“Tôi thường xuyên dạo phố với những con vẹt của mình, và tôi được mọi người biết đến với biệt danh Parrotman (Người vẹt) trong nhiều năm”, ông Richards. “Vì thế, tôi thấy việc đổi tên của mình hoàn toàn bình thường”.
Dị nhân người Anh cho biết, ông có một lượng người theo dõi trên Facebook và nhờ vào điều này, ông hội xuất hiện trên chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng Jeremy Kyle.
vbf @ sưu tầm