Trước đây, thông tin nam đạo diễn trẻ tuổi Ali Hùng phát hiện bị mắc bệnh ung thư vòm họng đã khiến nhiều người khá sốc. Và mới đây, vì không thể qua được cơn nguy kịch do “bạo bệnh” nên Ali Hùng đã ra đi ở tuổi 30. Sự ra đi của một người trẻ tuổi và tài năng như vậy đã khiến cho nhiều nghệ sĩ Việt vô cùng xót xa.
Qua đời ở tuổi 30, phó đạo diễn "Vừa đi vừa khóc" để lại nhiều sự tiếc nuối, đau buồn cho bạn bè ở lại.
Tối ngày 7/3, người trong giới truyền thông và nghệ sĩ Việt đồng loạt chia sẻ lời cầu nguyện cho tình trạng hấp hối của Nguyễn Hùng Cường (biệt danh Ali Hùng Cường) - phó đạo diễn phim "Vừa đi vừa khóc" qua khỏi cơn nguy kịch do căn bênh ung thư vòm họng. Tuy nhiên kỳ tích đã không đến sau khi bệnh có dấu hiệu trở nặng. 2 giờ sáng ngày 8/3, Ali đã trút hơi thở cuối cùng và tạm biệt cõi đời.
Ali Hùng Cường trong đoàn phim "Vừa đi vừa khóc" của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Ra đi ở tuổi 30, Ali Hùng Cường khiến bao bạn bè trong giới nghệ sĩ bàng hoàng. Bởi sinh thời, anh vốn là chàng trai vui tính, hài hước, tài năng và được nhiều người yêu mến.
Ali Hùng Cường sinh năm 1986, được biết đến với vai trò là phó đạo diễn nhiều bộ phim nổi tiếng như "Cho một tình yêu", "Hotboy nổi loạn", "Vừa đi vừa khóc"... Ngoài ra, anh còn từng đóng phim và viết kịch bản. Bản tính hiền lành, tốt bụng, lúc sinh thời, Ali được lòng nhiều nghệ sĩ và có mối quan hệ thân thiết với họ. Trên trang cá nhân của mình, các sao Việt cũng bày tỏ sự đau buồn khi Ali không còn tiếp tục đồng hành cùng họ.
hoalyly@vietbf sưu tầm