Thế chiến II đã đi qua hơn 70 năm nhưng nó vẫn còn để lại cho nhân loại những ấn tượng kinh hoàng không thể quên. Bên cạnh đó, nó còn tồn tại những điều bí ẩn kì lạ, dù có tìm kiếm như thế nào thì cũng vẫn chưa có lời đáp.
"Kỳ quan thứ 8 của thế giới" biến mất
Từng được mệnh danh là 'kỳ quan thứ tám của thế giới', 'Phòng hổ phách' được xây dựng năm 1701 dành riêng cho vua nước Phổ Friedrich Đệ nhất. Căn phòng rộng hơn 55m2 với toàn bộ tường được dát bằng hổ phách, gắn gương nạm vàng và treo 4 bức tranh mosaic tinh xảo. Trong căn phòng còn bày biện vô số trang sức quý hiếm cùng những tác phẩm nghệ thuật vô giá của cả Nga và Phổ.
Năm 1716, 'Phòng hổ phách' được con trai của vua Friedrich Đệ nhất trao tặng cho Sa hoàng Nga Peter Đại đế. Căn phòng được di chuyển đến Cung điện Catherine gần St. Petersburg. Năm 1941, quân Đức ồ ạt tiến vào Leningrad. Chưa đầy 36 tiếng sau, toàn bộ căn Phòng hổ phách đã bị tháo dỡ và mang ra trưng bày ở Lâu đài Königsberg. Đến tháng 4/1945, báu vật vô giá trên đã biến mất không dấu vết .
Theo nhiều nguồn tin, phòng hổ phách đã bị bom đạn tiêu hủy nhưng một số giả thuyết lại cho rằng nó đang được cất giữ dưới lòng đất.
Bức điện bí ẩn
Theo BBC, các chuyên gia giải mã hàng đầu nước Anh đã kêu gọi công chúng giúp đỡ phá bức điện mã hóa nói trên. Thông điệp được một người đàn ông tên David Martin phát hiện sau khi dọn dẹp ống khói ngôi nhà ở làng Bletchingley thuộc hạt Surrey, Anh. Bức điện đựng trong một ống nhỏ màu đỏ, gắn vào chân bộ xương của con chim bồ câu, bao gồm 27 nhóm ký tự. Các nhà lịch sử tin rằng con chim bồ câu này gần như chắc chắn được thả đi từ nước Pháp trong giai đoạn diễn ra cuộc đổ bộ D-Day ở Normandy vào ngày 6/6/1944.
Kể cả các chuyên gia của GCHQ không thể giải mã được bức điện. Hiện tại, họ đang kêu gọi các nhà giải mã về hưu từng làm việc tại tổ chức tiền thân của GCHQ và những người khác từng làm việc trong ngành truyền tin quân sự cho ý kiến.
vbf @ sưu tầm