David Beckham không chỉ nổi tiếng bằng những pha bóng của anh trên sân có mà còn vì những hành động của anh trong cuộc sống. Anh đã vô cùng nghĩa hiệp khi đích thân phục vụ một cốc cà phê cho một ông lão gặp nạn. Hành động của anh nhận được không ít lời ngợi khen.
Cựu danh thủ David Beckham
Chẳng phải mỗi ngày người ta tình cờ gặp David Beckham chứ đừng nói đến chuyện được cựu cầu thủ điển trai phục vụ đồ uống. Tuy nhiên, chuyện hiếm có đó mới đây đã xảy ra ở gần đường Endsleigh, London, Anh quốc. Nhân viên y tế Catherine Maynard và bệnh nhân của cô đã may mắn được nhận một cốc cà phê và trà từ ông bố 4 con khi họ đang chờ xe cứu thương tới.
Catherine cho biết cô đang giúp một ông lão bị ngã tại trung tâm London khi cựu danh thủ bất ngờ đến chào họ. Ngay sau đó David Beckham đã rời đi và trở lại với cốc trà và cà phê.
“Anh ấy chào và vào lại xe. Tôi nói với bệnh nhân rằng chắc đó là David Beckham. Mười phút sau thì anh ấy trở lại với cốc cà phê cho tôi và trà cho ông lão. Trời thì lạnh khủng khiếp và tôi thì không thể tin được rằng anh ấy lại quay lại với đồ uống nóng. Chúng tôi cảm thấy rất vui và cảm động”, Catherine kể lại.
David và Catherine
Đội cứu thương cảm ơn David Beckham
Sau đó, bệnh nhân đã được đưa đến bệnh viện để điều trị vết thương không quá nghiêm trọng.
Hành động đơn giản nhưng ý nghĩa của David Beckham đã trở thành đề tài bàn tán của đội dịch vụ cứu thương hiện trường London, nơi Catherine đang làm việc. Họ khen ngợi danh thủ biết “tôn trọng những nhân viên cứu hộ chăm chỉ và thậm chí chỉ tặng một cốc cà phê cũng đủ khiến các nhân viên cảm kích”.
Sau khi sự việc này lan truyền, người hâm mộ cũng đã hết lòng ngợi khen anh trên mạng xã hội.
VietBF © Sưu Tầm