Một người đàn ông gốc Việt tại Anh đã làm một việc trái pháp luật vì nghĩ là sẽ không bị phát hiện. Tuy nhiên tất cả đã bị lộ bởi hành động “ngu ngốc” của người này đó là đi ăn cắp điện ngôi nhà bỉ hoang bên cạnh. Chính vì thấy sự bất thường này mà người đàn ông Việt 29 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ.
Theo Shields gazette, công ty điện lực Miền Bắc ở thị trấn South Shields nhận thấy nguồn cung cấp điện tại một cửa hàng bỏ không trên đường Dean Road bị can thiệp vào tối 18/1. Họ đã gọi cho cảnh sát sau khi ngửi thấy mùi cần sa nồng nặc từ trong cửa hàng.
Tại đây, cảnh sát phát hiện một đường hầm bên dưới tầng hầm, dẫn trực tiếp đến căn hộ bên cạnh, nơi có khu trồng 275 cây cần sa. Cảnh sát ập vào căn hộ thông qua đường hầm và bắt giữ một người đàn ông Việt Nam tại hiện trường.
Hôm 20/1, Thuan Le đã ra hầu tòa với tội danh sản xuất ma túy. Nghi phạm này 29 tuổi, không có nơi cư trú ổn định. Le đã sử dụng nguồn điện của cửa hàng bên cạnh để giữ ấm cho khu trồng cần sa trên của mình. Số cây cần sa trị giá 150.000 bảng (200.000 USD). Cửa hàng cung cấp điện cũng là nơi một khu trồng cần sa nhỏ bị phát hiện hai tháng trước. Vụ án này đã được chuyển lên tòa án cấp cao hơn để xét xử vào ngày 17/2 tới.
hoalyly@vietbf sưu tầm