Trên thế giới có những sự kiện khi diễn ra đều mang những màu sắc bí ẩn, mặc các nhà khoa học bao nhiêu thế hệ mất công tìm lời giải đáp nhưng đều không được. Thế nhưng, cũng có một số sự kiện đã tìm ra được lời giải thích đáng, 5 sự kiện dưới đây là ví dụ điển hình.
2. Con tàu ma Mary Celeste
Năm 1872, một con tàu được phát hiện trôi vật vờ ngoài khơi Azores trên Đại Tây Dương trong tình trạng hoàn toàn nguyên vẹn và không bị xáo trộn, ngoại trừ sự biến mất của toàn bộ thủy thủ đoàn. Người ta không tìm thấy một ai, dù còn sống, đã chết hay đang hấp hối, mặc dù đồ đạc cá nhân của tất cả đều vẫn ở nguyên tại nơi mà họ bỏ lại. Ngay cả những món đồ nhỏ và quí giá cũng như cây đàn piano cũng vẫn ở đúng chỗ của chúng. Cứ như thể thủy thủ đoàn đã tan biến vào trong không khí.
Sự biến mất bí ẩn của thủy thủ đoàn trên con tàu buôn Mary Celeste không chỉ là bí ẩn hàng hải nổi tiếng nhất trong lịch sử, nó còn là khởi nguồn cho những ám ảnh về Tam giác Bermuda.
Vậy mọi người đã biến mất như thế nào? Ma? Người ngoài hành tinh? Quái vật biển? Lốc xoáy? Vụ việc đã trở thành một trong những bí ẩn kì lạ nhất. Toàn bộ giấy tờ của tàu đều biến mất nhưng nhật ký hàng hải vẫn còn nguyên. Giả thiết cướp biển khó đặt ra vì không có dấu hiệu vật lộn và hàng hóa không bị mất. Những thùng hàng chính còn nguyên niêm phong và không có bão hoặc bất kì sự nhiễu động về thời gian hoặc không gian nào được báo cáo ở khu vực này.
Câu trả lời:
Các nhà khoa học đã chỉ ra một manh mối mà con tàu để lại cho chúng ta: Trong số hàng hóa gồm 1.701 thùng rượu có 9 thùng trống rỗng.
Bí ẩn lớn nhất trong lịch sử hàng hải hiện được cho là đối tượng của một trong những vụ nổ khó tin nhất trong lịch sử ngành rượu. TS. Andrea Sella - giáo sư hóa học tại Đại học College London, đã tạo ra bản sao những hàng hóa của tàu Mary Celeste vào năm 2006 để tìm hiểu xem rượu mạnh trên tàu đã nổ tung mà không để lại bất kì dấu hiệu nào của một đám cháy như thế nào. Ông đã mô phỏng một sự rò rỉ của 9 thùng rượu trên tàu và thấy rằng một khi hơi bị đốt cháy, do đường ống hoặc tia lửa, nó tạo ra “một kiểu sóng áp lực của vụ nổ... Một cột lửa đột ngột bùng lên nhưng ngay sau nó là không khí tương đối mát mẻ. Không có hạt muội nào sót lại và không có gì bị thiêu cháy”.
Đúng thế, tàu Mary Celeste có thể đã bị một “vụ nổ ma” do rò rỉ khí đủ mạnh để bật tung tất cả các cửa hầm tàu, nhưng lại khiến mọi người và mọi vật trên tàu hoàn toàn không hề hấn gì.
Tuy nhiên, có vẻ như thủy thủ đoàn bị mất tích đã hoảng sợ tới mức quyết định lên xuồng cứu sinh mà không mang theo bất kỳ thứ gì hữu ích như thức ăn hay nước uống, cuối cùng bị chết chìm hoặc chết vì khát và phơi nắng.
vbf @ sưu tầm