Vụ thảm sát kinh hoàng giết chết 6 mạng người tại Bình Phước đến nay vẫn khiến cho nhiều người rùng mình ghê rợn. Đã gần 5 tháng kề từ khi vụ án mạng xảy ra và mọi việc trong căn biệt thự này đang dần trở lại nhịp sống thường ngày. Tuy nhiên, căn biệt thự nơi xảy ra vụ án vẫn vô cùng lạnh lẽo dù hàng ngày vẫn có người ra vào thường xuyên.

Căn biệt thự vẫn kín cổng cao tường
Phiên tòa hình sự sơ thẩm lưu động, xét xử Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại về tội danh Giết người, Cướp tài sản sẽ diễn ra sáng 17/12. Một ngày trước khi xét xử, tại căn biệt thự của ông Lê Văn Mỹ (xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước), nơi 6 người trong gia đình bị thảm sát vẫn kín cổng cao tường.

Tượng bồ tát trong khuôn viên căn nhà
Người dân sống gần hiện trường cho biết, ngôi biệt thự khi mới xảy ra thảm sát thì khá hoang vắng nhưng sau khoảng 1 tháng thì đã có người ra vào, trông nom. Anh Quân (bảo vệ cửa hàng đối diện biệt thự) cho biết thêm: “Khoảng 3 tháng nay, một tượng bồ tát lớn và nhiều tượng nhỏ đã được dựng trước sân để cầu nguyện bình yên. Do biệt thự ở gần quốc lộ, nhiều người đi ngang xin vào thắp nhang cho nạn nhân xấu số. Bình thường gia đình mở cổng cho dân vào viếng, nhưng mấy ngày nay, gần đến phiên tòa gia đình đóng kín cổng không cho ai vào nữa”.

Trong biệt thự vẫn có người quét dọn
Tiếp xúc một với người quét dọn (xin giấu tên) trong biệt thự, người này chia sẻ: “Tôi cũng là công nhân ở xưởng gỗ, được người nhà phân qua đây quét dọn. Nhà này vẫn có người ở nhưng không thường xuyên”.
Về trường hợp bé Na – người duy nhất trong gia đình ông Mỹ sống sót, người này cho biết: “Từ khoảng 2 tháng nay, khi vào năm học mới thì bé Na đã lên thành phố học, ở với dì, thường cuối tuần khi nào nghỉ học thì về đây”.
Theo các công nhân, từ ngày xảy ra vụ án, xưởng gỗ của vợ chồng ông Mỹ dừng lại. Sau đó, gia đình các nạn nhân giao việc kinh doanh cho 2 em bà Nga là Thiên Nga và anh Nguyễn Lê Hưng quản lý, khu nhà xưởng này hoạt động trở lại.
hoalyly@vietbf sưu tầm