Vụ việc kinh hoàng này xảy ra tại quận Cầu Giấy, Hà Nội đã khiến cho nhiều người trong khu trung cư tại đây vô cùng bàng hoàng. Cụ thể là người phụ nữ 35 tuổi đã bị anh rể của chồng mình giết hại một cách dã man ngay tại nhà. Nhiều người cho rằng nguyên nhân của vụ việc là do tên sát nhân có cảm tình nhưng nạn nhân lại không đáp ứng nhu cầu của hắn.

Đối tượng Đoàn Quốc Hoàng.
Án mạng xảy ra vào khoảng 21h30 ngày 29/8, tại tòa nhà N03 (tổ 12, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Nạn nhân là chị Phạm Thị Hường (SN 1980, ngụ tầng 11 của tòa nhà) tử vong do nhiều vết chém khắp cơ thể. Nghi can là Đoàn Quốc Hoàng (SN 1965, anh rể của chồng nạn nhân, ngụ tầng 10 cùng tòa nhà).
Đêm đó, chồng chị Hường đưa con về thăm bà nội ở tầng 9 trong tòa nhà. Chị Hường đi làm về cũng vào để cùng chồng con về. Lúc này, Hoàng phát hiện thấy chị Hường cùng mẹ chồng, chồng và hai con đang đi cầu thang bộ lên nhà nên đi theo.
Chồng nạn nhân (SN 1980) kể lại: “Vừa lên đến phòng bỗng Hoàng xuất hiện, đẩy tôi và hai con vào bên trong. Anh ta lôi vợ tôi ra ngoài, chốt trái cửa, sau đó bất ngờ rút dao mang sẵn trong người đâm vợ tôi. Tôi sợ anh ta tiếp tục vào nhà làm hại con mình nên kéo hai con vào phòng ngủ. Khi tôi mở cửa phòng ra thì vợ đã gục ngã, còn Hoàng vứt con dao lại bỏ chạy”.
Có thông tin cho rằng, do thường xuyên gần gũi đi lại, hai người nảy sinh quan hệ vụng trộm, được hai năm thì gia đình phát hiện. Cảm thấy có lỗi với chồng con nên chị Hường chủ động chấm dứt quan hệ, tránh mặt Hoàng khiến đối tượng ra tay sát hại.
Tuy nhiên chồng nạn nhân khẳng định: “Hoàn toàn không có chuyện vợ tôi có tình cảm với anh Hoàng. Mọi người đồn đoán không có căn cứ, tôi là người hiểu nhất. Đỉnh điểm bắt đầu từ ngày mùng một Tết dương lịch năm nay. Đêm hôm đó, vợ tôi có kể với tôi là Hoàng thích cô ấy. Anh ta bảo vợ tôi: “Tao đã thích mày thì mày phải đáp ứng cho tao, từ bây giờ mày phải cặp bồ với tao”. Từ hôm đó, Hoàng còn nhiều lần tìm cách theo đuổi và gây khó dễ cho vợ tôi nhưng cô ấy vẫn không đáp lại.
Gia đình đều biết chuyện Hoàng có tình cảm và quấy nhiễu em dâu, còn họp bàn dự định báo lên công an phường. Chưa kịp can thiệp thì xảy ra án mạng. Hôm xảy ra sự việc, chị Hường chở con đi học, đã bị anh rể theo chặn đường rủ rê.
Trước khi có sự việc đau lòng xảy ra, tổ dân phố cũng đã đến giải quyết vài lần về chuyện Hoàng gây gổ với gia đình chị Hường vì không được chị này chấp nhận tình cảm. Tôi khuyên thì Hoàng nói: “Yên tâm, em đã 50 tuổi, sắp có cháu nội, cháu ngoại rồi, không làm bậy đâu”. Thế mà giờ anh ta lại gây án mạng”.
hoalyly@vietbf sưu tầm