Lười dọn dẹp nhà cửa, một người đàn ông đã nghĩ ra chiêu trò là đốt nhà đi thì không phải dọn bất cứ một cái gì nữa, hàng ngày chỉ ăn với ngủ, nhưng ông ta không lường trước được hậu quả
Một người đàn ông Australia vừa bị khởi tố với tội danh gây hỏa hoạn, sau khi châm lửa đốt nhà mình để đỡ phải dọn dẹp.
Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: World Wide Weird News)
Cảnh sát đã bắt giữ Anthony Graeme Humphrey, người sống ở bang Victoria, sau khi anh thừa nhận đã châm lửa đốt nhà lúc bạn gái đang ngủ. Cuộc điều tra của cảnh sát thấy rằng Humphrey và bạn gái đã đánh nhau trong buổi tối hôm xảy ra vụ cháy.
Humphrey bị bắt tại hiện trường do phạm tội hành hung và phá hoại. Tối hôm đó, Humphrey đã vi phạm lệnh kiềm chế hành động của tòa và về nhà nổi lửa đốt cháy ngôi nhà của mình, khi bạn gái đang ngủ.
Vụ cháy đã gây ra thiệt hại trị giá hơn 100.000 USD, khiến Humphrey bị khởi tố với tội danh gây hỏa hoạn và gây nguy hiểm cho mạng sống người khác.
Trong quá trình thẩm vấn, Humphrey nói rằng đã tự châm lửa đốt nhà mình vì "quá chán ngán và mệt mỏi với việc phải dọn nhà". Không hiểu anh ta đã nghĩ gì khi lại đốt chính ngôi nhà của mình, đốt song thì sẽ ở đâu và làm gì