Vì sao người Việt yêu nước và khẳng định rằng tôi yêu nước, tôi sẽ cống hiến hết mình vì Tổ quốc? Những lý do đó sẽ được liệt kê ở dưới đây. Hãy đóng góp thêm quan điểm của bạn về vấn đề này nhé!
Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, học sinh sinh viên đã được giáo dục về lòng yêu nước trong môn lịch sử, tiếng Việt và những buổi ngoại khóa.
Loa đài buổi sáng phát thanh ở từng ngõ nhỏ hay đường phố từ sáng đến chiều toàn một giọng điệu hướng con người ta về một nước dân chủ - cộng hòa – công bằng – văn minh.
Một xã hội mà nhà nước là của dân – do dân – và vì dân được tuyên truyền và lan rộng trên báo đài, chương trình truyền hình, quảng cáo,…
Đi họp, tham gia đóng góp cho bất kỳ hoạt động nào của nhà nước, mọi người đều có phong bì đút túi. Vậy ai mà không vui?
Không muốn vào Đoàn đến tuổi cũng vào Đoàn, không muốn vào Đảng, cũng bị ép phải học và vào Đảng để … “nộp lệ phí”.
Cha mẹ bảo đâu con ngồi đấy, chữ hiếu luôn phải đặt lên hàng đầu. Chẳng lẽ cha mẹ bảo lại cãi lại. Đó là bất hiếu, bất trung…
Những thông tin trái chiều đã được “bưng bít” và dập tắt trước khi nó kịp nhen nhóm và bùng cháy.
…
(còn nhiều nữa nhưng tùy theo quan điểm của mỗi cái nhân)
vietbf @ sưu tầm