Mạng facebook là nơi giới trẻ thể hiện tình cảm, tâm tư cũng như mong tìm được một tình yêu đích thực. Tuy nhiên, cũng chính vì cái “xã hội ảo” này mà rất nhiều chàng trai, cô gái đã phải trả giá cho sự cả tin của mình. Mặc dù cô nàng này đã có người yêu nhưng vẫn muốn kết bạn với nhiều chàng trai bảnh bao, có điều kiện. Và hai người đã quen nhau như vậy, qua những bức ảnh trong trang cá nhân, cả hai đều cảm thấy ưng mắt ngay nên đã kết bạn rồi nói chuyện qua lại khá thân mật.
Chàng cợt nhả trêu ghẹo nàng, nàng đáp lại rất à ơi lả lơi, hai người hoàn toàn bị nhau thu hút. Nói chuyện được tầm 2 tiếng thì tới giờ ăn tối, chàng thịnh tình hẹn hò nàng đi ăn tối với mình. Nàng vui vẻ đồng ý ngay không cần suy nghĩ.
Chàng xuất hiện trước mắt nàng đúng như những gì thấy trên mạng: cao ráo, đẹp trai và lái con xe tay ga sáng lấp lánh. Nàng hớn hở lên xe, đưa tay vịn eo chàng một cách tự nhiên như đã quen biết từ lâu.
Giọng chàng dịu dàng vang lên: ‘Em thích ăn gì?’, ‘Ăn cháo nhé!’. Nhìn cái quán lụp sụp, đơn sơ, nàng đã thấy ngứa mắt nên không đồng ý.
Vậy là chàng đành tiếp tục lướt êm qua các quán ăn, nhà hàng sang trọng. Nàng sốt ruột, chỉ một nhà hàng kiểu Hàn bên đường. Chàng cắn răng cười cầu hòa, lừng khừng mãi mới chậm rãi tạt xe vào cửa hàng.
Chàng ngồi cạnh, được một lúc, nhẹ nhàng đặt tay lên eo nàng, nàng nhíu mày vẻ không ưa nhưng không cự tuyệt. Một lúc nữa, chàng di chuyển tay xuống đặt lên cặp đùi trần vì mặc quần soóc của nàng.
Vài chén rượu đã cạn, chàng ngà ngà say dựa sát vào nàng thì thầm: ‘Anh say quá rồi, không về được nữa. Ăn xong mình đi đâu nghỉ nha, khi nào anh tỉnh rượu thì về!’. Nàng tỏ vè nững nịu: “mình đi mua ít đồ đã nhé”. Nhưng chàng bảo mệt nên để khi khác và đòi đi nghỉ. Nàng bỗng đứng phắt dậy: “Chưa thấy thằng đàn ông nào rẻ rách như anh! rủ vào quán rẻ tiền, rồi cho được bữa ăn là tưởng đưa được con gái nhà người ta lên giường luôn hả?’.
Chàng cười khẩy: ‘Loại con gái như em chỉ đáng được đối xử như thế thôi! Vừa mới quen đã ngồi sau xe trai lạ đòi này nọ, cho sờ đùi ôm eo như thường.Thật tội nghiệp cho anh chàng nào có người yêu như em!’.
Dứt lời, chàng đi tính tiền rồi bước thẳng một mạch ra ngoài, lên xe phóng vút đi, để mặc nàng đứng tần ngần ở cửa quán tha thiết gọi người yêu tới đón về.
hoalyly@vietbf sưu tầm