Ở Việt Nam, cơm thường được ví như vợ, phở là để chỉ bồ. Bạn là những người tâm đầu ý hợp nhưng bè là những kẻ chỉ bầu bạn với ta nhất thời. Đàn bà và đàn ông, mỗi con người có cách yêu và cách nhìn nhận tình yêu thật khác nhau. Với người đàn ông, thứ họ cần, khao khát và mong mỏi chiếm giữ đó là gì? Liệu đó có phải một người vợ tận tụy hi sinh hay một cô người tình mang lại cho họ cảm giác tươi mới. Liệu cả đời này thứ một người đàn ông tìm kiếm chính là hồng nhan tri kỷ?
Vợ là người con gái mà đàn ông tình nguyện giao cả gia tài cho cô ấy cất giữ.
Người tình là người con gái mà đàn ông hẹn hò vụng trộm với cô ấy và sợ vợ phát hiện.
Hồng nhan tri kỷ là người con gái mà đàn ông có thể nói với cô ấy tất cả mọi bí mật, kể cả điều mà đàn ông không thể nói được với vợ hay người tình.
vietbf.com