Đã qua một lần đò mà chị B. vẫn gặp được người yêu thương mình hết mực, những tưởng cuộc sống đã viên mãn. Tuy nhiên cô vợ vẫn "ngựa quen đường cũ", khi bị chồng thấy tin nhắn mùi mẫn, gặng hỏi thì vợ trả lời là người yêu cũ và khoe mới đi khách sạn với người này. Trong cơn tức giận, Huệ đã cướp mạng sống của người từng chung chăn gối.
Theo hồ sơ, Chị Đặng Thị B (SN 1992) sinh ra và lớn lên ở miệt vườn Cà Mau vợ của Huệ, tháng 2-2014, cả hai tổ chức lễ cưới trước sự chứng kiến của gia đình nhưng không đi đăng ký kết hôm. Trước đây, B. đã có chồng và một con ở quê. Sau khi ly dị, chị lên TP.HCM làm việc và quen biết nảy sinh tình cảm với Huệ.
Trong thời gian chung sống được hai tháng Huệ và chị B thường xảy ra mâu thuẫn gây gổ dẫn đến ly thân. Chị B. dọn ra ngoài ở cùng bạn gái tại nhà trọ ở thị trấn Nhà Bè, tuy nhiên hàng ngày, Huệ vẫn đến đưa đón vợ đi làm và mua đồ ăn uống.
Tối 27-5-2014, Huệ đưa vợ về phòng trọ tỏ ý muốn nồi lại mối tình. Trong lúc vợ đi tắm, thấy điện thoại của chị đang sạc gần đó có tin nhắn tới, Huệ mở ra xem thì phát hiện người nhắn tin xưng hô “vợ, chồng”, gặng hỏi thì chị B. trả lời là người yêu cũ. Không những thế, chị B còn kể tuần trước mới đi khách sạn với người yêu cũ.
Tức giận, Huệ dọa sẽ giết chị B. nhưng cô vợ cũng không vừa, chị ngồi giữa nhà thách anh “giết”.Trong lúc mất khôn, Huệ vớ sợi dây dù quàng vào cổ chị B. xiết mạnh cho đến chết. Tiếp theo, Huệ tắt điện của chị B., khoá phòng và bỏ đi.
Sau đó, Huệ chạy xe lòng vòng đi uống cà phê. Đến chiều hôm sau được gia đình động viên nên anh đã ra công an đầu thú.
Ngày 3-6, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trương Văn Huệ 15 năm tù về tội giết người. HĐXX buộc bị cáo cùng đại diện hợp pháp liên đới bồi thường thêm 69 triệu cho gia đình nạn nhân. Trước đó, gia đình Huệ đã bồi thường 239 triệu và được phía nạn nhân bãi nại. Tại phiên toà, luật sư cho là bị cáo bị kích động tinh thần, cuồng ghen nên đề nghị tòa chuyển khung hình phạt nhưng HĐXX không đồng tình và tuyên án như trên.
hoalyly@vietbf sưu tầm