Một thi thể được phát hiện tại thành phố Thanh Hóa khiến nhiều người không khỏi bang hoàng. Trong lúc đi cắt lúa, một người dân đã hốt hoảng phát hiện thi thể một người đàn ông bị cháy xém. Ngay sau đó lực lượng chức năng đã vào cuộc.
Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 6h30 phút, ngày 28/5, tại cánh đồng Đà, thuộc xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa. Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên khi họ đang đi làm đồng thì một người vô tình phát hiện thấy đống rơm bị cháy xém. Khi lại gần để xem vì thấy lạ, họ đã rất hoảng hốt phát hiện thi thể một người đàn ông bị cháy đen, bên cạnh là một chai nhựa có đứng xăng.
Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã trình báo lên cơ quan chức năng.
Và khi nhận được thông tin, cơ quan công an xã Đông Thịnh, cùng Công an huyện Đông Sơn đã có mặt ngay để khám nghiệm hiện trường, tử thi.
Qua khám nghiệm và dựa vào các nghiệp vụ trong điều tra vụ án, nạn nhân đã được xác định là anh Lê Văn Tiến (SN 1983, trú thôn 5, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa).
Được biết gia cảnh của anh Tiến rất éo le, anh đã lập gia đình và sinh được một con, vợ đi xuất khẩu lao động nước ngoài, anh thì ở nhà nên sinh ra bệnh trầm cảm và thường hay đi lang thang.
Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Tiến cũng như tìm ra hung thủ gây tội ác nghiêm trọng này.
hoalyly@vietbf sưu tầm