Câu chuyện cái nhà vệ sinh Việt Nam
|
Chuyện lâu rồi mới kể:
Hôm rồi đưa khách Nhật về Việt Nam chơi, đi qua cầu Nhật Tân, một ông giám đốc nói: "Tiền thuế mình đóng góp được một cái dây cáp này, nhưng mà nước ta vẫn còn vay ODA".
Đăng ký tour du lịch vòng quanh Hà Nội thăm quan, cùng hành trình có hơn 15 người, một vài khách Hàn, còn lại khách tây và 2 người Nhật. Hẹn 7h có mặt tại cửa văn phòng công ty nhưng gần 8h mới có nhân viên đến mở cửa, 8h45 xe mới chạy. Người Nhật họ nói với nhau: " Hôm nay thời gian không quan trọng".
Chuyến thăm quan được dừng lại tại chùa Trấn Quốc, hai người Nhật đi vệ sinh. Vào trong thì nó thơm theo một cách mỹ miều mà chẳng ai muốn ngửi lần thứ hai. Đó chính là điều mà nước Nhật họ trải qua 50 năm trước, nhưng điều bất ngờ với họ là có một bà trung tuổi chặn lại thu tiền, còn với người Việt đó là điều quá đỗi bình thường. Họ có tiền, nhưng không hiểu tiếng, thế là cứ xì xồ, khua tay chân trước cái nhà vệ sinh thơm lừng ấy. May mà tôi tới gỡ kịp. Rồi đi giữa thủ đô, giữa 2 làn đường là dải hoa có một bác xe ôm thích cảm giác lạ đứng đái bậy ở trụ điện.
Điểm tiếp theo là tới Bát Tràng nhưng xe chỉ đưa khách đến nhà làm gốm 5 tầng đầu làng rồi về chủ yếu là để kiếm tiền mua hàng từ khách. Toàn thứ thủ công bình dân mà bán giá như thể nó làm bằng titan, platin, trong khi vẫn thứ đó trong chợ rẻ hơn nhiều
Lại cái nhà vệ sinh. Khách Nhật đi nửa ngày đã ngấm mệt, dù không muốn, nhưng vẫn ấm ức tiến đến cái nhà vệ sinh, trước khi vào theo kinh nghiệm lần đầu đã học được là phải trả 2000đ. Bước vào nơi hoang tàn ấy là chẳng có một mảnh giấy, thật ra nó cũng bình thường với người Việt Nam thôi, chỉ là khách du lịch họ chưa quen, mà các cụ ta có câu: "nhập gia tùy tục " là đúng rồi. Khách quay lại hỏi thì chị thu tiền nói: Đi nặng 4000đ và rút trong túi sách ra một cuộc giấy dứt cho một nhúm. Tôi liền nói: " Chị làm trò gì vậy. đưa cả cuốn đi ". Và lại được dứt cho nhúm nữa. Rồi tôi nhíu mày chuẩn nổi cáu chị ta dứt cho nhúm nữa là 3 nhúm và nói "Quy định ở đây là thế. Đưa nhiều vào khách bày ra"???.
Thiết nghĩ khi cái nắp hố ga còn chênh so với mặt đường thì đừng mơ đến tàu siêu tốc. Khi mà còn chế độ độc quyền của ngành đường sắt, điện, xăng dầu thì đừng mơ đến tàu điện giá rẻ. Không có được cái nhà vệ sinh công cộng đúng nghĩa tại các điểm du lịch của thủ đô thì đừng tự phong là thành phố xanh, sạch, đẹp.
Không biết có bao nhiêu khách du lịch mỗi lần đến Việt Nam sẽ thề sống, chết chẳng quay lại lần thứ hai. Giờ cứ mỗi lần nghĩ đến cái nhà vệ sinh là lại nhớ đến cái nhà vệ sinh công cộng.
|
|
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
|
Release: 05-25-2015
Reputation: 108
|
|
|
Last Update: None
|
Rating: None
|