Một cô gái tên là Toni Vilobi 27 tuổi, đang là y tá tại một bệnh viên lớn, đã được chẩn đoán bị ung thư da sau nhiều lần phơi nắng trong một phòng tắm nắng riêng tại nhà. Từ khi còn là một thiếu niên cô đã sử dụng phòng tắm nắng 5 lần một tuần.
"Giống như nhiều bạn bè khác, tôi có phòng tắm nắng riêng ở nhà. Tôi đã thường xuyên làm việc đó mà không nghĩ về khả năng bị ung thư da, "cô y tá dũng cảm cho biết.
Được chẩn đoán mắc bệnh ung thư da khi cô 21, kể từ đó cô đã bị tái lại 6 lần. Cô tiếp tục đi bác sĩ, và gần như mỗi khi tới khám, họ lại thấy cô có một khối u mới.
Cô đã chụp lại hình ảnh của mình khi bệnh ung thư tấn công da và đưa ảnh lên trang hồ sơ Facebook cá nhân của mình để cảnh báo mọi người. Do đó cô đã trở thành một anh hùng Facebook.
"Thường xuyên thoa kem chống nắng để bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời và sử dụng các sản phẩm dưỡng da tự. Bạn chỉ có một làn da nên phải quan tâm đến nó. Hyax biết rýt kinh nghiệm từ những sai lầm của người khác. Đừng để bênh tật ngăn chặn bạn nhìn thấy con mình đang lớn lên. Điều này bây giờ là nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi, "cô nói.
Toni đã được điều trị bằng các loại kem đặc biệt và thậm chí các bác sĩ đã cắt bỏ khối u của cô với nitơ lỏng. Vì vậy, người mẹ của một cậu bé này có những vết sẹo rất sâu trên khuôn mặt.
"Hãy chắc chắn và kiểm tra tất cả các điểm mà bạn nghi là biểu hiện là trên da hay đôi khi chỉ là chảy máu. Nếu phát hiện thấy nó sớm, khả năng cao là nó sẽ không di căn và bạn sẽ không bị những vết sẹo khủng khiếp", cô cảnh báo.
hoalyly@vietbf sưu tầm