Mathieu Dasnois 29 tuổi đến từ Cape Town, Nam Phi đã bị một con cá mập dài 4m tấn công. Anh đã nhanh trí dùng ‘nhất dương chỉ’ cứu sống mình và an toàn bơi về bờ.
Vào hôm 3/5 vừa qua, trong khi hướng dẫn khách du lịch tham quan vùng cảng St. Johns, Dasnois đã xuống nước hướng dẫn họ cách sử dụng loại mặt nạ lặn mới. Khi hướng dẫn ở vùng nước cạn, anh bất ngờ thấy chiếc vây của một concá mập cực lớn đang di chuyển cực nhanh về phía mình.
“Con cá mập này dài tới 4 mét và lao về phía tôi với tốc độ khủng khiếp và tấn côngtôi. Tôi thực sự hoảng loạn. Khi lấy được chút bình tĩnh, tôi thấy chân mình đã bị con cá mập ngoạm chặt. Lúc đó, tôi không biết làm sao ngoài việc dùng ngón tay chọc thẳng vào mắt của nó”, anh Dasnois kể lại.
Dasnois nói thêm rằng, ngay khi trúng “tuyệt chiêu” của anh, có lẽ con cá mập rất đau nên buông con mồi của mình. Ngay sau đó, anh đã được các khách du lịch đưa lên chiếc tàu du lịch cách đó 20 mét và vào bờ cấp cứu.
Khi đưa vào bệnh viện, Dasnois đang trong tình trạng bị rách chân khá nham nhở vì bị hàm răng cá mập đâm vào, các bộ phận khác như bàn tay và cánh tay của anh cũng bị thương.
“Tôi quá may mắn khi sống sót từ hàm cá mập. Con cá mập trắng dài 4 mét đã không chiến thắng được tôi. Tôi vẫn an toàn nhưng có vẻ chiếc vây lặn không như vậy, con cá mập đã lấy cắp nó”, Dasnois hài hước cho biết.
Hiện tại, dù đã trải qua khoảnh khắc đáng sợ nhất trong đời, nhưng Dasnoischo biết sẽ vẫn tiếp tục nghề đi biển của mình. Tuy nhiên, anh sẽ cẩn thận hơn và lựa những vùng nước trong thay vì những nơi nguy hiểm như vừa qua.
VietBF © Sưu Tầm