Vòng xoáy sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin.
Từ thành phố lớn đến nông thôn, ai nấy đều tìm mọi cách để tiếp cận và khai thác lợi ích mà CNTT mang lại. Nó giúp ta tiếp cận thông tin nhanh nhất, phong phú nhất. Là một trường học thu nhỏ, người ta có thể học ở đấy được nhiều điều. Vừa là nguồn giải trí vô tận và cũng là người bạn để chúng ta "chia sẽ" vui buồn.
Phải thừa nhận rằng, công việc sẽ kém hiệu quả nếu như thiếu CNTT. Từ học sinh, sinh viên, giáo viên, kỹ sư, công chức và cả người nông dân cũng cần đến CNTT. Mỗi người mỗi cách tiếp cận CNTT riêng, mục đích cuối cùng là để giúp giải quyết công việc hiệu quả hơn.
Đáng tiếc cho những ai không có điều kiện để tiếp cận, nhất là thế hệ trẻ. không nắm bắt được sự phát triển nhanh chóng về mọi mặt của thế giới, dẫn đến sự tụt hậu vì thiếu nắm bắt cạnh tranh để phát triển, không theo kịp phát triển của thời đại. Ảnh hưởng lớn đến tương lai.
Đến chuyện tình yêu thời @.
Đa số những tình yêu đơn phương, những lỡ làng, những hối hận ray rứt và cả những căm hận vì một thời đã dành cho ai đó trái tim, qua tâm sự trao đổi, chia sẻ cảm thông, người ta kb trên Fb, người thì để có nơi chia sẻ, người thì để quên đi những khổ đau nhưng cũng có người "đầu tư ảo" cho tương lai, có người thì lên đây tìm hiểu để rút kinh nghiệm theo phương châm "Câu chuyện bạn kể nó đang kể cho tôi nghe về bạn"...Còn nhiều nữa, cũng có người lên đây để quảng bá kinh doanh, chào hàng, bán, mua sản phẩm hay dịch vụ...thật đa dạng...
Tình yêu Fb đa phần là tình yêu "lỡ vận" không có cách giải quyết, nó tựa như những người yêu máy tính, yêu laptop hay yêu iphone...Tìm mọi cách, bằng nhiều đam mê đem về làm của riêng và khai thác xử dụng tối đa cho nhu cầu, quên bẵng cái tình yêu ban đầu của niềm mơ ước có nó...làm trầy xước, làm sai lạc phần mềm, làm hư ổ cứng mà không biết cách sửa chữa cách cài đặt...thậm chí còn không biết cả cách phòng chống và loại trừ các virut khi lỡ bị xâm nhập...
Có người quẳng nó đi, tậu cái mới, có người "bơ" nó đi nhưng trong lòng vẫn "vô cùng thương tiếc" trong khi quan trọng hơn cả là "tạo cho mình có một khả năng kỹ thuật tương đối hay nghệ thuật bảo quản"...Không, không bao giờ mình cần có thêm gì cả, tất cả lỗi là ...do mình xui gặp "cái máy" không tốt...mình sẽ tìm cái khác...mặc cho bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông...không bao giờ hiểu...cái nào chẳng thế!
Thật ngưỡng mộ những trái tim ngập tràn hạnh phúc, dùng máy tính để chia sẻ niềm vui và vị ngọt của cuộc đời...
Blogs Cafengoctung.com "Tuyệt đỉnh đam mê, cafe nguyên chất, đích thực!".
Cucaisaigon (St)
Ngoctung