Nếu ai đã từng bị phản bội mới thấu được nỗi đau của cô gái trẻ này. Càng đau lòng hơn khi người chồng có tình mới và quay lưng lại với vợ khi vợ một đứa con chưa biết đi, một đứa còn trong bụng. Cô đã từng nghĩ đến cách giải thoát là ôm hai đứa con đi chết. Nhưng nhìn hai đứa nhỏ như thiên thần cô đã định thần lại và chính chúng đã vực cô vươn lên trong cuộc sống.
Chị là người con gái trẻ đẹp thuộc thế hệ 9X, cũng như bao cô gái khác chị luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý của nhiều chàng trai. Nhưng chị không yêu ai ngoài Tuấn, anh chàng điển trai lại có trình độ học vấn cao.
Sau khi học xong đại học, cả hai nhanh chóng tiến tới hôn nhân và lập nghiệp tại Hà Nội. Những tưởng cuộc sống gia đình sau khi kết hôn sẽ êm ấm như những cặp đôi mới cưới, nhưng mọi chuyện không theo ý muốn. Gần 2 năm cưới nhau, vì lỡ kế hoạch nên hai anh chị có với nhau 2 mặt con.
Chị kể lúc đó chị đang mang thai đứa thứ 2 ở thời kỳ đầu, nghén và phải chăm con đầu lòng 7 tháng tuổi nên tâm lý bất ổn, hay tủi khóc và nóng tính. Ban ngày, chị - một phụ nữ đang mang thai vừa ốm nghén đủ đường, vừa một mình chăm con nhỏ mệt mỏi nên tối đến, chị nhờ chồng xoa bóp hộ bàn tay, nhưng chồng chị lại dửng dưng không chiều vợ.
Ừ thì không chiều vợ cũng không sao nhưng đỉnh điểm đó là có một hôm, mẹ của chị đến nhà thấy con gái vất vả, bà và chồng chị đã cãi nhau rất căng thẳng.
Vì không chịu nổi tính khí của chồng nên chị quyết định “khăn gói về nhà ngoại” vài hôm để mong chồng bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện, thế nhưng chị vừa đi khỏi nhà chưa được một tuần, anh đã khéo có nhân tình mới.
Biết chuyện, chị không làm ầm lên mà âm thầm chịu đựng, nhắn tin, gọi điện để gọi anh về. Mặc cho chị bụng mang dạ chửa hết lời năn nỉ nhưng người chồng không hề đoái hoài đến vợ và con dù chỉ một lần.
Có những lúc đau khổ, chỉ có 3 mẹ con, chị đã từng trải lòng trên trang facebook cá nhân rằng: “Hai lần mang thai là hai lần tự vượt cạn, đi khám thai, mua thuốc một mình, chưa kể thời gian mang thai phải nhìn thấy, nghe những câu chuyện không hay, làm xáo trộn, mất cân bằng trong tư tưởng. Nhiều khi như một người điên phát rồ phát dại không kiểm soát. Ngày nào mang thai cũng khóc, sinh con rồi cũng khóc. Cảm ơn ông trời đã cho mẹ 2 thiên thần luôn luôn tươi cười..."
Từng có ý định ôm con tự tử
Suốt thời gian mang thai và sinh con, chồng chị vẫn không liên lạc hay hỏi han gì đến 3 mẹ con. Nhìn các con thơ dại cười đùa lòng chị đau quặn thắt, chị lại quay mặt khóc nức nở.
Có cả bố lẫn mẹ chăm một đứa con mới sinh đã quá vất vả rồi, nhưng chị lại khác, vì lỡ kế hoạch nên trong 2 năm lấy nhau, chị và chồng đã có với nhau 2 mặt con. Là bà mẹ đơn thân khó khăn, vất vả trăm bề. Nhiều lúc chị tủi thân khi thấy bạn bè ở tuổi của mình vẫn còn đang lo cho sự nghiệp và vô tư chơi đùa, còn chị thì đã nếm đủ mọi đắng cay của cuộc đời.
Những dòng nhật ký của chị luôn luôn là lời tự trách móc bản thân vì đã không thể mang lại cho hai con cuộc sống hạnh phúc, chị từng viết:
“Mẹ xin lỗi hai con,... Mẹ không biết phải làm gì để bù đắp cho hai con, các con còn quá nhỏ để phải chịu sự mất mát quá lớn đi theo các con suốt cuộc đời này. Mẹ thật tồi tệ khi chỉ biết sinh đẻ mà không biết cho các con một cuộc sống hạnh phúc…”.
Chị kể, đứng ở địa vị là một người vợ khi nhìn cảnh chồng tay trong tay cùng người khác và chịu ánh mắt thương hại của mọi người, có những lúc chị muốn ôm 2 con tự tử. Nhưng tình yêu thương con lại không cho phép chị làm được điều đó.
Cho đến nay, hai bé nhờ có sự hỗ trợ từ nhà ngoại nên chị cũng bớt vất vả phần nào.
VietSN © sưu tập