Một người mẹ mới sinh mất ngay sau khi sinh con thứ ba đã chết tại bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh, sau khi phẫu thuật cắt bỏ tử cung không thể cứu cô khỏi những biến chứng sau sinh.
Nguyễn Thị Yến Linh, 29 tuổi, đã ở trong tình trạng hôn mê y tế trong nhiều ngày tại Bệnh viện Nhân dân 115.
Tám ngày trước đó, cậu bé nặng 3,3 kg (7,3 lbs), qua đời chỉ ba giờ sau khi sinh ở đồng bằng sông Cửu Long. Linh được nhập viện vào khoảng 4:00 vào ngày 22 tháng 2.
Chồng cô, 33 tuổi, Nguyễn Văn Hải, cho biết rằng một ngày sau đó, các bác sĩ cho biết đây là trường hợp khó khăn. "Họ không cho chúng tôi biết bất cứ điều gì về tình trạng của cô trước đó," ông nói.
Sau đó, sau khi đỡ đẻ, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật để điều trị xuất huyết. Tuy nhiên, khi họ không thể cầm máu, họ đưa cô đến Bệnh viện Từ Dũ ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Các bác sĩ tại Từ Dũ đã tiến hành ca phẫu thuật kéo dài ba tiếng với truyền máu nhưng không cải thiện được điều kiện. Linh sau đó đã được chuyển giao trong tình trạng hôn mê đến Bệnh viện Nhân dân 115, nơi cô đã chết hôm thứ Ba.
vietbf.com