Hôm nay ngày 8 tháng giêng âm lịch, ngày đa số dân Việt khai trương buôn bán và trở về sinh hoạt ngày thường...Saigon không công nhận "tháng giêng là tháng ăn chơi" như người Hanoi...
Chuyện bên nhà...thị trường tài chính, chứng khoán...
Sau những ngày dài trầm lắng và bị chi phối mạnh bởi dòng tiền nước ngoài, nay đến sự trỗi dậy của dòng tiền trong nước. Lãi suất thấp, giá hàng hóa ổn định, cùng với môi trường trong lành tạo hưng phấn mùa xuân, rộn rã sự tham gia tích cực hơn của giới đầu tư. Song hành cùng môi trường, nấm độc cũng bắt đầu cơ hội sinh sôi nảy nở.
Đội quân đầu cơ sau thời gian dài nghĩ dưỡng đang quay trở lại diễn xiếc xuân tung hứng tinh vi. Chúng ta làm gì với "tiền đầy túi, tình đầy tim" của những lời chúc năm mới còn vang vọng...bớt mơ đi mà nhìn cho kỹ...
Các tình huống xấu hay tốt thuộc về quá khứ luôn cần phải nhớ, nó là những lớp học không phải đóng học phí (cũng có người đóng) nhưng người chơi chứng lại hay quên...bởi thực tế "không có gì cho không cả"...
Sống trong một đất nước mà không có luật bảo vệ nào cho người đầu tư và quan niệm vẫn là "trò chơi" nên chơi trò là dễ hiểu...Thế nên ai cũng nên tuyệt đối tự bảo vệ mình...phải cẩn trọng và cân nhắc, nghiên cứu kỹ, đánh giá triển vọng, "nhìn thấy" tình hình tài chính và mức độ chính xác của sổ sách...Và khi quyết định là tự mình không "bị" "tại" hay "bởi vì" này nọ gì cả vì tiền là tiền của mình...
Mua bán theo tâm lý đám đông, phong trào hay khuyến nghị hoặc đơn giản là đặt niềm tin mù quáng vào người khác (trên Fb chẳng hạn) mà không xuất phát từ hiểu biết của mình là những điều cần phải..."được" trả giá....
Thời gian định vị hữu hiệu nhất cho mọi giá trị và giá trị chuyên môn của chúng ta được "sinh hoa kết trái hay không" là do chính cái "trình" của chúng ta gạt ngoài tất cả những biện pháp hay hệ thống bảo vệ.
Luôn nhớ "Hiện hữu chứng minh năng lực"...Nào...Chúng ta cùng "lao" lên nhé!
Blog Cafengoctung "Nguyên chất, tinh khiết, luôn thơm ngon đến giọt cuối cùng"!
Cucaisaigon
Ngoctung