Hai người Việt có thể phải đối mặt với án tù hai năm vì tội ăn cắp và ăn hai con dê nghiên cứu trong công viên của Nhật Bản.
Lê Thế Lộc, 30 tuổi, và Bùi Văn Vy, 22 tuổi, bị buộc tội ăn cắp dê tại Minokamo, Gifu Prefecture, tháng 8 năm ngoái, dẫn đến họ bị bắt vì nghi ngờ trộm cắp.
Hai trong số 16 con dê đang giáo sư Đại học Gifu phối hợp với chính quyền thành phố Minokamo nuôi nghiên cứu. Các công tố viên Nhật Bản tìm cách vào ngày 12 tháng 2 phạt tù hai năm cho hai đối tượng này.
Phán quyết cuối cùng được dự kiến sẽ công bố vào ngày 27. Lộc đến Nhật Bản khoảng hai năm trước đây thuộc Chương trình Đào tạo Kỹ thuật của chính phủ Nhật. Bị cáo còn lại, Vy, là sinh viên bỏ học cao đẳng.
Trong phiên điều trần tại tòa án quận Gifu, Lộc than thở về những điều kiện khắc nghiệt, anh ta phải đối mặt tại Nhật Bản, bao gồm cả giờ làm việc mệt mỏi. Anh ta cho biết mình đã thế chấp tài sản ở Việt Nam để vay tiền đến Nhật Bản vì được hứa về mức lương hấp dẫn và điều kiện làm việc tốt của một nhà môi giới lao động.
Anh đến Nhật Bản tháng 3 năm 2013 là thực tập sinh nông nghiệp. Lộc đã thay đổi một số công việc nhưng mọi thứ trở nên tồi tệ cho đến khi ăn cắp hộp bento ăn trưa và các thực phẩm khác tại các siêu thị.
Khoảng tháng 7 năm 2014, Lộc bắt đầu sống chung với Vy, cũng đã thất nghiệp, trong một căn hộ ở Kasugai, tỉnh Aichi.
Vy đến Nhật Bản để học tại trường cao đẳng hai năm. Tuy nhiên, anh ta rời trường sau khi không thể đủ khả năng đóng học phí.
Đầu tháng, khoảng 20 người quen Việt đã tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho một trong số họ. Lộc chở 6 trong số 20 người tham dự đến công viên Minokamo, trong khi Vy đánh cắp dê nghiên cứu. Sau đó, họ giết những con dê này, trị giá khoảng 70.000 yên Nhật ($590).
vietbf.com