Hai tên mặt dày Nguyễn Huệ Chi và Nguyễn Quang A là những kẻ cuồng tín và có vấn đề về nhận thức dân chủ.
Chuyện xuyên tạc và bôi nhọ của lũ rận cả xã hội này đều thấu hiểu, không cần phải bàn nhiều, tuy nhiên những tưởng rằng sau khi bị thiên hạ chửi rủa không ngớt chúng cũng phải biết đường mà “cuốn gói” nhưng không, những cái đầu trơ ra chỉ có mỗi hộp sọ mà chẳng hề có tí não nào cộng với sự lỳ lợm của những tên côn đồ dân chủ chuyên ăn vạ, hiếp dâm, trộm cắp, đánh người đã tôi luyện cho lũ Rận một bộ mặt dày hơn cả thớt. Đây chính là điểm nhấn để bất cứ nơi nào có thể kiếm ăn là thấy chúng xuất hiện, xuất hiện thường xuyên, tần suất dày đặc và khi xuất hiện thì lấp la lấp liếm, bộ mặt khốn nạn không có từ để miêu tả.
Đến cả đám tang của mẹ Anh ba sàm chúng cũng mặt dày đến mức thuê người đến chụp ảnh để đăng lên mạng
Sự khốn nạn của lũ mặt dày này thể hiện ở chỗ chúng thường xuyên giở trò ăn vạ, vu cáo chính quyền đàn áp chúng, đánh đập chúng, hành hung chúng,..bla, bla,..nói chúng là toàn những từ ngữ sặc mùi chém giết. Chúng còn mặt dày đến mức xúi con bé Bùi Hằng, Phương uyên hay Đoan Trang đem cái vốn tự có của mình ra kinh doanh dân chủ, vạch vếu cho thiên hạ xem để vu cáo công án này nọ.
1fada-v1Nguyễn Hoàng Vi từ chuyện đánh ghen thành chuyện bị Công an hành hung
Sự khốn nạn của lũ mặt dày này còn thể hiện ở chỗ chúng không hề biết nhục, bằng chứng là lão già Huỳnh Ngọc Chênh sau khi nhận giải Rắm thối do HDR trao tặng đã không ngần ngại lên mạng viết bài để nói xấu Cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tưởng hắn thể hiện được tài năng báo chí, nhưng không ngờ sự ngỗ ngược, mất dạy và hèn kém trong nhận thức của hắn đã đào mồ chôn hắn, biến hắn thành một con cừu dân chủ đần độn.
Hay chuyện Lã Dũng NoU dẫn bé Thu Trang vào phang ở nhà nghỉ, không ngờ bị người nhà tóm cổ được đập cho vỡ đầu toe máu, không biết nhục, thằng ku mặt thớt này ngay lập tức chụp ảnh tung lên mạng vu cáo cho công an Việt Nam hành hung hắn, sự thật bị bóc mẽ, Lã Dũng nhục như con chó và lặn mất tăm trên nghị trường chém gió dân chủ.

Hay con mẹ Bùi Hằng, bị chị bán bún riêu hắt cả bát mắm tôm vào người quay ra vu cáo cho chị ấy là công an mật vụ, rồi Lê Thị Công Nhân bị cụ bà 70 tuổi vác chổi nện cho một trận vì tội biểu tình, vu cáo trắng trợn chính quyền. Nhiêu đó thôi cũng đủ thấy lũ rân chủ mặt thớt đúng là lũ đê tiện.
Chuyện khốn kiếp mà lũ Rận mặt thớt này để tâm đó là việc cầu cạnh bố Mỹ, vì bố Mỹ chúng sẵn sàng bán rẻ dân tộc, chúng sẵn sàng làm những việc nhục nhã hòng mong một ngày được bố Mỹ rước đi hưởng vinh hoa phú quý. Cái lũ mặt mâm này khốn kiếp đến mức muốn “rước voi về giày mả Tổ” để chúng nhân cơ hội trục lợi. Nhưng ôi thôi, ý chí của dân tộc Việt Nam này trường tồn mãi với thời gian, lòng yêu nước nồng nàn của hơn 90 triệu dân Việt Nam đủ sức đập tan mọi sự xâm lấn của ngoại bang, chỉ là chưa đến lúc cần hiệu triệu lòng dân, chỉ là khi không thể sử dụng phương pháp hòa bình được nữa thì mới tính đến chuyện dùng vũ lực. Lũ chấy rận hãy nhớ một điều rằng dân tộc Việt Nam anh hùng không hề biết run sợ trước sức mạnh vũ lực của bất cứ một kẻ thù nào.
Chuyện rận mặt thớt còn thể hiện ở việc lũ chấy rận thương xuyên xuất hiện tại các đại sứ quán của Mỹ, Pháp,..hòng tìm kiếm sự bảo trợ và giúp đỡ. Cũng nực cười khi có những con mẹ Tây đi theo giúp chúng nó, tạo thanh thế cho chúng lợi dụng để đi lừa đảo đồng bọn.
Hình minh họa (nguồn facebook Đặng Thanh Sơn)
Hai tên mặt dày Nguyễn Huệ Chi và Nguyễn Quang A là những kẻ cuồng tín và có vấn đề về nhận thức dân chủ. Điều đáng nhục là đêm khuya, khi lũ đầm Tây đã đi ngủ thì lũ chó săn dân chủ này lại không biết nhục khi đứng chầu chực ở bên ngoài đại sứ quán Pháp và trưng ra những khẩu hiệu tào lao. Âm mưu bợ đít ngoại bang và lợi dụng ngoại bang để chống phá cách mạng Việt Nam của lũ chấy rận này sẽ không có dấu hiệu dừng nếu chính quyền không có biện pháp dứt khoát, cần có biện pháp nghiêm trị thích đáng đối với những kẻ phá hoại sự bình yên trong cuộc sống của người dân.
Trần Ái Quốc
Nguồn: KBCHN.NET