Xuất phát từ mâu thuẫn trong tình cảm vợ chồng, Đặng Thanh Bàng (SN 1960, trú tại phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) lợi dụng lúc vợ vắng nhà đã pha sữa cùng thuốc độc cho cậu con trai 4 tuổi uống, sau đó lặng lẽ treo cổ tự tử.
Khu nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: X.T
Bi kịch gia đình
Vụ việc thương tâm trên xảy ra vào sáng ngày 7/1, tại một căn nhà trọ ở khu chợ 5 tầng (phường Gia Cẩm, TP Việt Trì). Người thiệt mạng là Đặng Thanh Bàng (SN 1960) cùng cậu con trai Đặng Hoàng Thành (4 tuổi). Sáng cùng ngày, chị Nguyễn Thị Hường (vợ Bàng) đi làm, cô con gái đi học, chỉ có duy nhất Bàng cùng cậu con trai 4 tuổi ở nhà. Đến 9h, Bàng xuống cửa hàng tạp hóa mua bánh mì và sữa rồi mang về nhà đổ sữa ra cốc pha lẫn thuốc độc đã chuẩn bị từ trước. Mới 4 tuổi đầu nên theo phản xạ tự nhiên, cháu Thành đã vớ lấy uống một cách ngon lành. Khi vừa uống hết cốc sữa, cháu Thành bị đau bụng quằn quại, rồi khóc thét. Khoảng 5 phút sau, thấy Thành lịm dần, Bàng bế cậu con trai đặt lên giường rồi lặng lẽ dùng dây treo cổ tự kết liễu đời mình.
Trưa cùng ngày, cháu Hoa (con gái riêng của chị Hường) đi học về, vừa mở cửa bước vào nhà thì phát hiện bố dượng treo lơ lửng giữa phòng trọ, cậu em trai nằm bất động trên giường. Cháu Hoa khóc thét rồi chạy ra ngoài kêu cứu. Nghe thấy tiếng kêu thất thanh của cháu Hoa, người dân xung quanh chạy tới thì phát hiện cả Bàng và cháu Thành đã tử vong. Bên cạnh thi thể cháu bé vẫn còn ít sữa, bánh mì.
Theo tìm hiểu của PV, Bàng và chị Hường đều trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Bàng đang là giáo viên một trường THCS trên địa bàn TP Việt Trì. Ở cuộc hôn nhân đầu, Bàng có hai cô con gái, hiện sống với mẹ.
Về phần chị Hường, chuyện tình duyên cũng trắc trở không kém, từng có một đời chồng và một cô con gái (cháu Hoa). Hai con người có cùng hoàn cảnh đó đã vô tình gặp nhau khi làm việc tại Hà Nội. Biết được câu chuyện của nhau, họ đã tìm thấy sự đồng cảm. Sau một thời gian quen biết, Bàng và chị Hường đi tới hôn nhân. Cháu Đặng Hoàng Thành chính là kết quả của mối tình giữa hai người.
Nước mắt người mẹ gần đất xa trời
Người mẹ đau xót trước cái chết của con trai.
Thời gian gần đây, Bàng nghi vợ mình có quan hệ ngoài luồng với một người đàn ông khác. Vài ngày trước khi sự việc thương tâm trên xảy ra, giữa Bàng và chị Hường đã xảy ra một cuộc cãi vã kịch liệt. Chính quyền địa phương đã phải vào cuộc hòa giải.
Trong ngôi nhà lạnh lẽo nằm sâu trong một con phố nhỏ ở TP Việt Trì, bà Hoàng Thị Hồng (mẹ Bàng) nước mắt ngắn dài, lặng lẽ thắp nén hương lên bàn thờ người con trai và đứa cháu nội xấu số. Nói về tấn bi kịch của gia đình người con trai, bà Hồng sụt sùi: “Cuộc sống gia đình của Bàng với người vợ đầu trước đây hạnh phúc lắm, dù gì chúng nó cũng đã từng có với nhau hai mặt con. Nhưng chẳng hiểu vì sao chúng lại quyết định chia tay. Vợ chồng tôi cũng buồn lắm. Sau đó, Bàng xuống Hà Nội làm nghề xây dựng, rồi quen biết với chị Hường. Khi Bàng đưa Hường về thưa chuyện với bố mẹ để đi tới hôn nhân, tôi đã tỏ ý ngăn cản. Nhưng với bản tính của mình, Bàng vẫn quyết định kết hôn với chị Hường rồi đưa nhau ra ở riêng. Thời gian trôi qua, khi hai đứa có chung với nhau đứa con trai, vợ chồng tôi cũng có ý định tha thứ, vì dù sao cháu Thành cũng là máu mủ ruột rà. Nào ngờ giờ đây, bi kịch lại ập tới cướp đi sinh mạng của cả hai bố con. Chồng tôi thì nằm liệt giường nhiều năm nay do bệnh tật, bản thân tôi cũng đã ở cái tuổi gần đất xa trời, không biết tới đây rồi sẽ sống ra sao”.
Trao đổi với PV, Đặng Văn Khải (anh trai anh Bàng) tâm sự: “Khi gia đình nhận được thông tin của chú Bàng và con trai tử vong, mọi người đã suy sụp hoàn toàn. Nếu vợ chồng có mâu thuẫn tới mức nào đi chăng nữa thì mình đã là người lớn phải nên ngồi lại bàn bạc với người thân tìm hướng giải quyết. Nhưng gia đình không thể lường trước được rằng, với một người vốn chín chắn như Bàng lại có hành động dại dột như vậy. Chú Bàng và cháu Thành mất đi là một sự mất mát vô cùng to lớn đối với gia đình chúng tôi”.
Trong buổi chiều đông lạnh lẽo, giá buốt, hình ảnh người mẹ già ngồi bên cạnh di ảnh của người con trai và đứa cháu nội khiến chúng tôi không khỏi xót xa trên đoạn đường trở về Hà Nội.
VietSN Ⓒ Sưu tập