Tại
sân bay Tân Sơn Nhất, chị Uyên nhận lại chiếc vali đã bị dán băng keo chằng chịt, hỏng khóa, theo phản ánh đầy bức xúc của hành khách này. Chị Ngô Bích Uyên, một chủ shop online ở TP Nha Trang, Khánh Hòa mới đây đã lên mạng than phiền valy bị rạch khi nhận lại nó ở
sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM.
Chị Uyên phản ánh, hôm 19/12, chị có chuyến bay từ Thái Lan và hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM. Khi nhận lại hành lý của mình, chị Uyên ngỡ ngàng khi thấy chiếc vali màu hồng đã bị thay đổi hình dạng rất khó hiểu.
 |
Chiếc vali bị dán băng dính chằng chịt của chị Uyên nhận được ở cửa ra hành lý sân bay. Ảnh: NVCC. |
Chiếc vali màu hồng bị dán băng dính chằng chịt, khe khóa kéo được dán rất nhiều lớp băng dính, khi bóc ra thì khóa kéo đã hỏng. Chị Uyên cho biết đã "rào đồ" khá dày bên trong vali nên phải ngồi lên mới có thể đóng lại được.
"Bọn họ kéo ra, khui ra coi nhưng vì cứng quá nên không kéo đươc, thành ra mới như vậy. Hành lý đi ra nhìn hai ba lần mà cứ nghĩ không phải của mình. Đến khi coi cái mã số thì mới đúng là của mình", chị Uyên nói.
Trước chị Uyên, trên mạng cũng từng xuất hiện rất nhiều chia sẻ về việc bị rạch vali, hành lý, móc trộm đồ khi di chuyển bằng đường hàng không. Chị Uyên cho biết, chị từng đến sân bay này nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên chị gặp phải tình trạng vali, hành lý bị rạch. Do chèn quần áo, đồ đạc chặt ở mép vali nên chị Uyên sau khi kiểm tra lại cũng không bị mất mát tài sản gì.
 |
Hình ảnh chiếc vali của chị Uyên khi chưa bị rạch. |
Sân bay Tân Sơn Nhất vừa dính sự cố tê liệt, mất điện gây xôn xao dư luận, nay lại tiếp tục bị phàn nàn về việc hành lý bị rạch khiến người dân, các hành khách càng thêm hoang mang, bực bội.
Câu chuyện của chị Uyên được nhiều người đem lên chia sẻ trên Facebook và hầu hết đều tỏ ra rất bức xúc, băn khoăn về cách làm việc của bộ phận hải quan, vận chuyển hành lý. Nickname Nguyen Quang Hung chia sẻ những hình ảnh chụp chiếc vali của chị Uyên và đưa ra phán đoán: "Mình nghĩ hải quan không rạch đâu. Không phải là 100% nhưng mình nghĩ phần lớn là do mấy người bốc dỡ hàng hóa làm, vì chỉ có khi lên xe hành lý thì mới không có camera theo dõi. Còn vali ký gửi thường được qua máy soi lớn, nếu phát hiện nghi vấn thì họ sẽ gọi các bạn vào phòng riêng để cùng kiểm tra. Bộ phận an ninh thì gắn đầy camera nên hải quan không thể rạch được như vậy đâu!".
Nickname Thoa Nguyen nêu một quan điểm khác: "Không cần biết bộ phận nào làm điều này. Nhưng với trường hợp như vậy mà không giải quyết được thì con đâu là trách nhiệm, danh dự của một sân bay gọi là quốc tế?".
Nickname Lê Ly than thở: "Giờ không biết kêu, kiện cáo với ai bây giờ. Mọi người cũng cẩn thận nhé, từ giờ mấy đồ đắt tiền, có giá trị thì nên để trong túi xách, hoặc luôn cầm bên mình để đề phòng bất trắc nhé".
T.A