Chân dung một địa chủ gian ác
|
Khi đương nhiệm Tổng đốc Thái Bình (1929 – 1942), ông Vi Văn Định (韋文定, 1880 – 1975) khét tiếng là tham tàn và lắm điền sản, đến nỗi ký giả Phan Khôi (潘魁, 1887 – 1959) ở miết Nam Kỳ còn lên tiếng trách móc nhà cầm quyền Pháp sao nỡ dung dưỡng một kẻ chuyên bức hiếp dân đen. Ông Vi cũng nhúng tay vào việc cuộc bố ráp khốc liệt thành viên các tổ chức chính trị mưu cầu độc lập cho nước Nam. Nhưng rồi vật đổi sao dời, cả Vi Văn Định và Phan Khôi đều tham gia chính phủ Việt Minh. Ông Vi thậm chí còn trúng cử đại biểu quốc hội khóa I và sống trong an nhàn cho đến cuối đời, 4 ái nữ của ông thì đều kết hôn với các học giả con cưng của chế độ. Đến bây giờ, người dân Lạng Sơn (quê hương của ông Vi Văn Định) còn đồn đại về kho báu nhà họ Vi, chắc phải có nguyên cớ rõ rành. Đấy, cường hào ác bá đấy, vẫn sống giữa thủ đô và được khắp nơi trọng vọng mà chẳng thấy ai đem ra đấu tố hay nhục hình cả. Không rõ họ Vi có phúc hưởng vinh hoa mãn kiếp hay là lòng nhân đạo vị tha anh minh sáng ngời của cách mạng, nhưng thật không công bằng nếu nhắc đến số phận của hàng trăm hàng vạn địa chủ cũng như người bị quy địa chủ khác trong thời Cải cách ruộng đất 1953 – 1956.
vk
|
|
R10 Vô Địch Thiên Hạ
|
Release: 12-04-2014
Reputation: 58282
|
|
|
Last Update: None
|
Rating: None
|