Ngày mai 4/12, TAND TP.Hà Nội sẽ mở lại phiên tòa sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Mạnh Tường (Bác sỹ, nguyên Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường) do có hành vi làm chết chị Lê Thị Thanh Huyền trong quá trình thực hiện phẫu thuật hút mỡ, nâng ngực cho chị này, sau đó vứt xác nạn nhân xuống sông Hồng. Phiên tòa diễn ra trong 2 ngày, với sự tham gia của 5 luật sư (LS), do Thẩm phán Lê Thị Hợp làm Chủ tọa.
Gia đình nạn nhân mong chờ công lý.
Theo cáo trạng mới, bị cáo Nguyễn Mạnh Tường bị truy tố về tội “Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác” tăng lên Khoản 3 Điều 242 BLHS và tội “Xâm phạm thi thể” theo Khoản 1 Điều 246 BLHS ; bị cáo Đào Quang Khánh bị truy tố về tội “Xâm phạm thi thể” theo Khoản 1 Điều 246 BLHS và tội “Trộm cắp tài sản” theo Khoản 1 Điều 138 BLHS.
Trước đó, tại phiên xử sơ thẩm vào tháng 4/2014, TAND TP.Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung làm rõ một số tình tiết. Nội dung vụ án thể hiện, chị Lê Thị Thanh Huyền đến thẩm mỹ viện Cát Tường để hút mỡ bụng và nâng ngực thì được nhân viên y tế thử phản ứng thuốc tê, thấy bình thường. Sau đó, bác sĩ Tường đã tiêm thuốc gây tê cho chị Huyền rồi tiến hành phẫu thuật. Khoảng 30 phút sau khi ca mổ kết thúc, chị Huyền có biểu hiện co giật, nháy mắt, sùi bọt mép nên Tường đã tiêm cho chị Huyền một mũi thuốc an thần nhưng nạn nhân vẫn tím tái, mạch khó bắt, không đo được huyết áp. Tường chỉ định cho nhân viên tiêm tiếp hai ống thuốc trợ tim, thuốc chống dị ứng, truyền dịch muối và cho thở oxy tuy nhiên sau đó chị Huyền vẫn tử vong. Tiếp đó, Tường đã cùng Đào Quang Khánh đưa thi thể chị Huyền lên ôtô, đi đến cầu Thanh Trì rồi vứt xác xuống sông Hồng. Trước đó, lợi dụng lúc mọi người không để ý, Khánh đã lấy trộm chiếc điện thoại iPhone 5 (trị giá 12 triệu đồng) của nạn nhân.
Trong thời gian điều tra bổ sung, CQĐT đã phát hiện được một thi thể ở ven sông Hồng, giám định AND xác định đó chính là thi thể chị Huyền. Tuy nhiên, cơ quan giám định cũng không thể xác định được nguyên nhân tử vong bởi sau gần 9 tháng, thi thể đã bị phân hủy nhiều.
Sau đó, giữa tháng 10/2014 VKSND TP.Hà Nội đã ra cáo trạng mới về vụ án truy tố tăng nặng bác sĩ Tường về tội “Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác” từ Khoản 1 (mức án từ 1 đến 5 năm) lên Khoản 3 Điều 242 BLHS (mức án từ 7- 15 năm). Căn cứ truy tố tăng nặng đối với Nguyễn Mạnh Tường, theo nhận định của cáo trạng là do hành vi phạm tội của Tường và Khánh đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với xã hội và gia đình nạn nhân, gây phẫn nộ trong dư luận nhân dân, ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh người thầy thuốc và uy tín của ngành Y tế; gây tổn thất, thiệt hại to lớn về tinh thần, vật chất đối với gia đình nạn nhân và cơ quan Nhà nước trong quá trình điều tra vụ án, tìm kiếm thi thể nạn nhân...
Về bản cáo trạng mới, phía gia đình nạn nhân vẫn không đồng tình, cho rằng hành vi của Tường đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người” và đề nghị phải truy tố, xét xử Tường về tội danh này. Trong khi đó, theo quan điểm của LS bào chữa cho bị cáo Tường thì không đồng tình với việc truy tố Tường theo hướng tăng nặng vì không đúng căn cứ pháp luật. “Không thể chỉ vì xoa dịu sự bức xúc của gia đình bị hại và dư luận mà áp dụng pháp luật không thỏa đáng”- LS bào chữa cho bị cáo Tường nêu quan điểm. Dự kiến, sẽ có nhiều tranh cãi pháp lý nảy lửa xung quanh việc xác định tội danh của Nguyễn Mạnh Tường.
Ở một diễn biến khác, LS bào chữa cho bị cáo Tường tiết lộ, lần gặp LS trước phiên xử, Tường bày tỏ nghi ngờ về chiếc áo của nạn nhân được miêu tả trong hồ sơ vụ án không giống như trong trí nhớ của bị cáo này. Theo Tường mô tả, chiếc áo chị Huyền mặc hôm đó mà mọi người thấy là áo sơ mi mở khuy đằng trước, nền trắng chấm đen trong khi chiếc áo nạn nhân tìm thấy là áo quây, nền trắng, hoa đen. Tuy nhiên, theo ý kiến của LS, tình tiết này không ảnh hưởng đến nội dung truy tố vì việc tìm thấy thi thể nạn nhân chỉ có ý nghĩa khẳng định nạn nhân đã chết.
sonnyd ©VietSN