Từ khi cưới vợ, cậu em trai không còn tình nghĩa chị em, không còn biết đến cha mẹ, bao nhiêu chuyện đều nghe lời vợ. Thậm chí vì một xích mích nhỏ, người em kéo người phía vợ sang hành hung, đánh đập, cướp sợi dây chuyền của chị.
Kéo cả nhà vợ sang đánh chị
Trong đơn trình báo, chị Nguyễn Thị Thanh Hòa (SN 1980, ngụ khu phố Tam Đa, phường Trường Thạnh, quận 9, TP.HCM) khẩn thiết yêu cầu làm rõ vụ việc chị bị 6 người do em trai Nguyễn Quốc Hội cầm đầu. Nhóm người xông vào nhà lúc 21h35 ngày 16/11, đánh đập chị gây thương tích, cướp sợi dây chuyền 2 chỉ chị đeo trên cổ.
Ảnh minh họa.
Nguyên nhân của sự việc rất đơn giản. Chị Hòa kể: “Ngày 15, tôi về bên nhà mẹ chơi, thấy kiếng cửa và nhiều vật dụng trong nhà đổ bể. Hỏi ra thì mới biết hai đứa em trai cãi lộn, đánh nhau. Hội nói kiếng và vật dụng nó góp tiền mua nên đập bỏ. Tôi không nói gì cả mà chỉ dọn dẹp vì sợ trẻ con đạp phải”. Trong lúc dọn dẹp, chị bị mảnh kiếng làm đứt tay. Chị Hòa ức quá nói lớn: “Tụi bay nói bỏ tiền ra mua nên đập bỏ, vậy tao hốt chia làm hai cho hai thằng đem về nhà mà xài”. Chị mang hai bịch kiếng bể quăng vào nhà hai đứa em. Hội thấy thế xông ra cãi vã, đe dọa.
Khoảng 21h35, chị Hòa cùng hai con đang xem phim trong nhà thì nghe tiếng xe và sau đó là tiếng phá cổng. Chị Hòa vừa mới bước ra khỏi nhà đã bị 3 người đàn ông và 1 người phụ nữ xông vào đánh tới tấp. Nạn nhân la lên kêu cứu “cướp cướp”, chị nghe tiếng em dâu: “Đi cướp mà tao mang con theo hả mày” và tiếp tục xông vào đánh chị chồng. Chồng nạn nhân đang mài dao từ phía sau chạy lên, trên tay có cầm cây dao mới mài, thấy vợ bị vây đánh không thoát thân được nên anh hô lớn: “Tụi bay bỏ ra không tao chém”. Thấy anh có dao, chúng mới chịu buông.
Lấy lại bình tĩnh, chị Hòa nhận ra người đánh mình là em trai và người phía nhà vợ. Nhóm người này chưa dừng lại, còn xông đến đập bể vật dụng trong nhà. Khi có sự can thiệp của bảo vệ dân phố, chúng mới chịu ngừng lại. Sáng ra, chị Hòa kiểm tra lại, mới hay sợi dây chuyền trên cổ mình biến mất từ lúc nào. Chị Hòa tố cáo: “Có lẽ trong lúc đánh tôi, họ còn tham lam giật luôn lúc nào tôi không hay”. Nạn nhân làm đơn tố cáo.
Lấy vợ là dứt tình anh em
Gia đình chị Hòa có 8 anh chị em. Trong ký ức của chị cũng như những người khác trong nhà, Hội là em út, dù có chút ngỗ nghịch ngoài đường nhưng trong nhà rất lễ phép, biết kính trên nhường dưới. Khi chưa có vợ, người này thường mua đồ dùng về nhà cho cha mẹ.
“Không hiểu tại sao nó lại đi quen một người con gái lớn hơn tới 8 tuổi, không được ngoan hiền cho lắm. Nó cương quyết cưới, chúng tôi đành mang trầu cau đi hỏi”, chị Hòa nói. Đúng như dự đoán của chị Hòa, gia đình thường xuyên xảy ra xích mích, mẹ chồng nàng dâu không ở được với nhau, chỉ sau đám cưới 1 tuần là dọn ra ở riêng. Vợ chồng mới được cấp đất xây căn nhà sát bên nhà mẹ.
Từ ngày lấy vợ, đứa em cứ hay nhắc đến đồ đạc trong nhà mẹ mà mình mua trước đó, cứ sang nhà là chỉ cái đó mua bao nhiêu, cái này mua khi nào và đòi mang về nhà mình. Nhiều anh chị em không chịu nổi, xảy ra tranh cãi. Đứa em lồng lộn đòi đánh, “xử” mẹ và các anh chị.
Chị Hòa nói: “Chung quy cũng bởi đồng tiền. Nhà chúng tôi đông anh em nên nghèo lắm, cha mẹ cho được mỗi đứa một mảnh đất nhỏ còn chưa có đường vào. Phía nhà vợ nó giàu có lại là con một nên chắc chắn thằng em tôi nghe lời con vợ. Cũng bởi cô kia có tiền nên 30 tuổi mà cưới được thằng em tôi 22 tuổi. Chỉ khổ vợ chồng tôi, tự nhiên mất dây chuyền vàng mà không biết đòi ai bây giờ”.
“Sau sự việc, tôi không trông mong sự bồi thường từ phía nhóm người đánh tôi. Nhưng tôi mong cơ quan chức năng phải có sự răn đe, ngăn ngừa chúng. Qua đây, tôi cũng mong thằng em thức tỉnh, tình cảm anh chị em rất đáng quý, đừng để đánh mất”, chị Hòa nói.
therealrtz ©VietSN