1 ông 6 bà thế này thì người khác lấy đâu ra nữa? Ông này đúng là tham quá, mà nhiều vợ còn là vi phạm pháp luật nữa.
Trải qua 6 bà vợ, có lúc sống chung với 4 bà, song người đàn ông đào hoa này tâm sự: nhiều vợ cũng có những nỗi khổ “khó nói”...
Ông Tiến kể, năm 19 tuổi, ông đã rời quê nhà Con Cuông lên huyện miền núi Tương Dương lập nghiệp. Tại đây, anh đã có tình cảm với cô sơn nữ Lý Thị Hoan (SN 1961) trú tại xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu. Hoan cũng vì cảnh nghèo nên tha phương đến đây kiếm sống, hai người đồng cảnh ngộ và nên nghĩa vợ chồng.
Ông Nguyễn Văn Tiến kể chuyện 6 vợ với phóng viên.
Đầu năm 1982, cuộc sống đang êm ấm với 2 đứa con đủ nếp, đủ tẻ, khi đứa con đầu lòng vừa bước chân vào lớp 1, anh Tiến đã phải lòng cô gái Lô Thị Xuyên (xã Nga My, huyện Tương Dương) trong những lần đi xẻ gỗ xa. Đắn đo suy nghĩ, anh quyết định cưới vợ hai.
Nghe chồng bảo cưới thêm vợ hai, chị Hoan không phản đối, cũng chẳng đồng tình bởi lệ làng ở đây xưa nay vẫn vậy, người đàn ông được quyền cưới nhiều người, miễn không ngược đãi với vợ cũ. Từ đó, ông Tiến có người vợ hai. Hằng ngày, ông tiếp tục biền biệt xa nhà mưu sinh, hai bà vợ cùng ở nhà nuôi lợn, lên rẫy và chăm sóc con cái.
“Cũng vì rày đây mai đó kiếm kế sinh nhai nên tui lại khiến cho những người con gái khác phải lòng mình qua những lần gặp gỡ. Dù tui đã cố gắng giải thích là mình có vợ con rồi, nhưng họ vẫn cứ yêu thương. Bà vợ thứ 3 của tui, cô Lô Thị Phương (SN 1963, trú tại xã Tam Đình, huyện Tương Dương) đã nên duyên trong hoàn cảnh như vậy”, ông Tiến kể.
Thêm một đám cưới nữa được tổ chức, người dân bản Cam đến mừng hạnh phúc, chú rể vẫn cũ nhưng cô dâu lại là người mới. Cứ như thế, từ sau khi cưới vợ thứ ba tới năm 2005, ông Tiến tiếp tục có thêm 3 tin mừng khác khác, cô dâu lần lượt là Vi Thị Khuê (SN 1962), Nguyễn Thị Hoa (SN 1964) và Nguyễn Thị Thẩm (SN 1959). Khi đã 1 ông 6 bà, ông Tiến thôi không tính chuyện cưới thêm vợ nữa.
Ông Tiến trải lòng, bà Thẩm chính là mối tình đầu của đời ông. Dù vậy, do trắc trở nên hai người không đến được với nhau, ông đi lấy vợ còn người yêu lấy chồng. Đến lúc chẳng may chồng bà ấy mất, ông quyết định nối lại duyên xưa và thề hẹn sẽ chung thủy trọn đời nên không cưới thêm vợ nữa.
Nỗi khổ nhiều vợ
“Về ở với nhau rồi mới nhận ra, chúng tôi vì tình thương mà nên nghĩa vợ chồng chứ chả yêu đương gì. Đến lúc thấy không hợp thì chia tay”, ông Tiến phân trần. Những bà vợ của ông, gần như tất cả đều xuất phát từ hoàn cảnh nghèo khó, nên khi gặp được ông Tiến, họ coi đó là chỗ dựa cho cuộc đời mình.
Khi thấy không thể dựa thêm vào người chồng phải cưu mang nhiều vợ, họ lặng lẽ rời bỏ ông mà đi. Dù có 6 bà vợ nhưng ông Tiến chỉ có 5 người con. 2 bà sinh được con cho ông, 4 bà vợ khác không sinh hạ thêm đứa trẻ nào.
Trao đối về “bí quyết” để có thể chung sống hòa thuận với các bà, ông Tiến chỉ cười:
“Cũng không có gì, bình thường tôi sống công bằng, không thiên vị bà nào, bà nào cũng được đối xử bình thường như nhau. Kể cả chuyện gối chăn, cũng phải phân chia đều đặn”.
Nhiều vợ là vậy nhưng tính tới nay, ông Tiến chỉ còn 2 bà cùng sống chung.
Nhắc đến kỷ lúc nhiều vợ của chồng, bà Khuê chia sẻ:
“Chuyện lâu rồi, ông ấy yêu thì để ông lấy vậy thôi, mà về chung sống một nhà chúng tôi việc ai người đó làm nên cũng không xảy ra mâu thuẫn gì”.
tm