Một kẻ đánh bom tự sát cải trang trong bộ đồng phục trường làm phát nổ tại hội đồng trường trung học ở thành phố phía đông bắc Nigeria là Potiskum hôm thứ Hai, giết chết ít nhất 48 sinh viên, theo những người sống sót và nhân viên nhà xác.
Binh lính vội vã đến hiện trường tại thủ đô của tiểu bang Yobe, nhưng họ đã bị ném đá đuổi đi và người dân tức giận vì quân đội Mỹ không có khả năng ngăn chặn cuộc nổi dậy Hồi giáo kéo dài 5 năm đã giết chết hàng ngàn người và khiến hàng trăm ngàn người phải xa nhà.
Một vụ đánh bom tự sát trong cùng thành phố đã giết chết 30 người tuần trước đây, khi chiến binh Boko Haram bị nghi ngờ đã tấn công đám rước tôn giáo của người Hồi giáo ôn hòa.
Khoảng 2.000 sinh viên đã tụ tập hàng tuần vào sáng thứ hai tại Cao đẳng Khoa học Kỹ thuật Chính phủ khi vụ nổ xảy ra ở hội trường, theo những người sống sót nói với điều kiện giấu tên vì sợ hậu quả.
"Chúng tôi đang chờ hiệu trưởng lúc khoảng 7:30 sáng thì chúng tôi nghe thấy một âm thanh chói tai và tôi bị thổi bay khỏi mặt đất, mọi người bắt đầu la hét và chạy, tôi thấy máu trên khắp cơ thể", sinh viên 17 tuổi, Musa Ibrahim Yahaya chia sẻ từ bệnh viện đa khoa nơi mình đang được điều trị vết thương.
Nhân viên y tế cho biết hàng chục sinh viên đang được điều trị trong đó có người bị chấn thương nghiêm trọng có thể cần phải phẫu thuật cắt bỏ.
Nhân viên nhà xác cho biết 48 thi thể đã được đưa đến bệnh viện và tất cả dường như trong độ tuổi từ 11 và 20 tuổi. Anh ta đã nói với điều kiện giấu tên vì không được phép cung cấp thông tin với các phóng viên.
Những người sống sót cho biết kẻ đánh bom xuất hiện giấu chất nổ trong loại ba lô phổ biến với học sinh. Những tháng trước đây quân đội Nigeria đã báo cáo việc tìm kiếm một nhà máy bom nơi chất nổ đã được khâu vào ba lô ở thành phố phía bắc Kano.
Nhiều người Nigeria đang tức giận khi Boko Haram gia tăng các cuộc tấn công và đánh bom kể từ khi chính phủ vào ngày 17 tháng 10 tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn. Người lãnh đạo Boko Haram Abubakar Shekau bị từ chối đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn.
vietsn.com