Kaci Hickox đã mở chiến dịch chống lại việc cách ly dành cho cô bằng cách "lượn một vòng" vào thứ Năm.
Nữ y tá của Maine đã phản kháng lại lệnh ở nhà sau khi cô chữa trị cho các bệnh nhân ở Tây Phi, đi xe đạp một vòng với bạn trai vào buổi sáng. Cô đã trở lại sau một giờ đồng hồ.
Khi được phóng viên hỏi, Hickox trả lời "Tôi hi vọng có thể thương lượng thêm, không có hành động pháp lý nào chống lại tôi nên tôi được tự do đi xe đạp ở nơi tôi sống."
Chính quyền đang đợi lệnh tòa án để ép buộc Hickox phải ở cách ly tới hết mùng 10 tháng 11. Hickox lại nói cô hoàn toàn khỏe mạnh, không có triệu chứng và cách ly là không cần thiết.
Hickox đã phải ở trong một lều cách ly trong ba ngày khi cô ấy trở về Mỹ tuần trước. Thống đốc bang Chris Christine đã cho cô ấy về nhà vào thứ hai và cô đã lái xe tới Maine.
Một số bang đã đưa ra một số luật cách ly gây khá nhiều tranh cãi. Khi thấy một lực lượng đứng theo dõi ở ngoài, Hickox đã bước ra và nói với họ: "Tôi sẽ không ở đây mà thấy quyền công dân bị tước đoạt vô căn cứ."
VietSN © Sưu tập