Vụ nổ súng lúc rạng sáng trên hòn đảo yên bình
Rạng sáng Chủ nhật, tại Willie’s Bar and Grill trên đảo St. Helena (hạt Beaufort, Nam Carolina), một vụ xả súng đã xảy ra khi quán đông kín khách. Cảnh sát trưởng hạt Beaufort cho biết khi lực lượng đến nơi, một đám đông lớn vẫn còn hoảng loạn và nhiều nạn nhân bị trúng đạn nằm rải rác quanh hiện trường.
4 người chết, ít nhất 20 người bị thương
Nhà chức trách xác nhận bốn nạn nhân tử vong tại chỗ. Ít nhất 20 người khác bị thương, trong đó bốn người đang trong tình trạng nguy kịch và được điều trị tại các bệnh viện lân cận. Danh tính các nạn nhân chưa được công bố.
Người dân tháo chạy tìm nơi ẩn náu
Theo thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng trên mạng X, “nhiều nạn nhân và nhân chứng đã chạy sang các cơ sở kinh doanh, nhà dân gần đó để trú ẩn trước loạt súng.” Cơ quan này kêu gọi công chúng bình tĩnh, hợp tác và chờ kết quả điều tra.
Phản ứng của giới chức
Dân biểu Hoa Kỳ Nancy Mace bày tỏ đau buồn trên X: “Hoàn toàn tan nát cõi lòng” khi hay tin thảm kịch ở Beaufort County, đồng thời gửi lời cầu nguyện đến các nạn nhân, gia đình và cộng đồng bị ảnh hưởng.
Bối cảnh: cộng đồng Gullah trên đảo St. Helena
St. Helena được xem là cộng đồng Gullah lớn nhất dọc bờ biển Nam Carolina, với khoảng 5.000 cư dân—hậu duệ của những người từng bị bắt làm nô lệ ở các đồn điền lúa thời trước Nội chiến. Nhờ vị trí tách biệt với đất liền, người Gullah gìn giữ nhiều di sản châu Phi, từ ngôn ngữ bản địa đến nghề quăng chài và đan giỏ truyền thống. Những “ốc đảo văn hóa” tương tự—đôi khi gọi là Geechee—cũng hiện diện rải rác dọc bờ Đông Nam Hoa Kỳ từ Bắc Carolina đến Florida.
Điều tra tiếp tục
Cảnh sát đang thu thập lời khai, truy xuất camera và kêu gọi nhân chứng cung cấp thêm thông tin. Đây là một biến cố bi thảm đối với một hòn đảo vốn yên bình; chính quyền địa phương khẳng định sẽ cập nhật diễn biến ngay khi có thể để bảo đảm minh bạch và trấn an cộng đồng.