1-2
3-40
Hoa Chỉ là một cô gái hiện đại, bất ngờ xuyên không trở thành cháu gái của Thái thú đương triều. Với ký ức từ thời hiện đại, Hoa Chỉ khao khát cuộc sống yên bình và hạnh phúc bên gia đình ở thời cổ đại.
Một ngày, khi Hoa Chỉ gặp rắc rối với quan binh hống hách của triều đình, cô được cứu giúp bởi Cố Yến Tích, thế tử của hoàng đế Đại Thanh. Từ đó, cô mang lòng biết ơn anh. Để không thể trở thành người nối ngôi và tránh bị truy sát, Cố Yến Tích đã tự hủy dung nhan và trở thành quan thất tư ti để điều tra về cái chết của mẹ mình.
Tuy nhiên, mong muốn của Hoa Chỉ không thể thành thực hiện. Gia tộc họ Tích gặp biến cố, bị tịch thu tài sản, đàn ông và thanh niên trên 10 tuổi trong nhà đều bị lưu đày ra biên giới.
Để chèo chống gia tộc, Hoa Chỉ đã dẫn dắt gia đình toàn nữ của họ Hoa dần đi vào quỹ đạo. Chứng kiến tài năng cùng sự kiên cường của Hoa Chỉ, Cố Yến Tích sinh lòng thương tiếc, âm thầm nhiều lần ra tay giúp đỡ cô. Bên cạnh đó, dưới sự giúp đỡ của Hoa Chỉ, Cố Yến Tích cũng tìm hiểu được chân tướng về cái chết của mẫu thân nhiều năm trước.