
Cha mẹ nào cũng muốn con mở lòng với mình, vợ chồng nào cũng mong không phải dò đoán ý nhau. Giá như gọi “Vừng ơi!” là lòng họ mở ra…
Tôi đã thấy những đứa trẻ không mở lòng ra với cha mẹ của mình. Thậm chí, chúng còn đeo mặt nạ “con ngoan” với cha mẹ. Luôn là cánh cửa đóng sầm một cái. Nhưng rồi chính chúng lại luôn bảo: Cha mẹ chẳng bao giờ hiểu con. Không mở lòng ra với cha mẹ nhưng lại oán trách rằng cha mẹ không hiểu mình.
Cũng vậy, nhiều người vợ bảo tôi: “Nói mãi rồi, chồng có chịu thay đổi đâu. Nên thôi, chả nói nữa”. Rồi nuốt cả vào trong mà hậm hực rằng chồng vô tâm. Hay nhiều người chồng cũng vậy: Nói không đúng ý bà ấy lại nổi cơn tam bành. Nên giấu, nên dối. Để rồi lòng nào cũng khép cửa…
Là còn chưa kể năm tháng hôn nhân quá nhiều phen thương tổn khiến ai cũng thủ thế với nhau. Hay cha mẹ bận rộn mưu sinh mà lãng con ra, chép miệng tự bảo: Thôi thì mai này nó lớn nó sẽ hiểu…
“Vừng ơi, mở lòng ra…” Để mở lòng bạn đời ra, mở lòng con cái mình ra. Bởi có hiểu mới biết thương được. Lòng khép làm sao hiểu? Không nghe được tiếng lòng người thương thì biết lấy gì để thương họ kia chứ?
Vừng ơi… Chúng ta hay quên điều đó. Hay nóng vội. Hay muốn người kia nói thật ngay khi ta muốn. Nhưng lòng người không phải cái vòi nước, mở là chảy. Nó là cái giếng sâu. Muốn múc được, phải đủ kiên nhẫn. Mà ai trong chúng ta cũng từng là đứa trẻ muốn nói một điều gì đó nhưng bị mắng, từng là người vợ vừa mở lời đã bị chồng gạt đi, từng là người chồng muốn kể mệt mỏi mà bị vợ lơ đãng. Ta từng như vậy, mà rồi ta lại lặp lại điều đó với người thân của mình. Một vòng luẩn quẩn.
Học lại cách gọi “Vừng ơi”. Học cách nói với con rằng: “Mẹ ở đây, con nói đi, mẹ nghe nè…” Học cách nói với vợ: “Em à, anh ở đây!” Học cách nói với chồng: “Em tin anh”. Học cách nghe con mà không vội lên tiếng dạy dỗ. Nghe bạn đời mà không vội đòi sửa chữa. Trước khi gọi “Vừng ơi!” hãy trở thành nơi để con mình, chồng mình, vợ mình cảm thấy an toàn nhất. Mình thành nơi trú ngụ của họ, quán ngủ ngon của họ…
Vừng ơi, mở lòng ra với nhau được không?
VietBF@sưu tập