
Hai vợ chồng nọ vừa cãi nhau một trận ra trò. Sau khi bình tĩnh lại, người chồng nhẹ nhàng tiến đến dỗ dành:
– Thôi mà em, đừng giận anh nữa, anh biết lỗi rồi...
Cô vợ khoanh tay, nhìn chồng với vẻ “quyền lực” của người chiến thắng:
– Tha thứ cho anh cũng được... nhưng anh phải đi pha cho em cốc sữa ấm, rửa hết đống chén bát trong bồn, dọn cái bếp, lau nhà, và làm luôn nhà vệ sinh nhé!
Người chồng đứng đơ ra một lúc, rồi nghiêm túc đáp:
– Vậy… tốt nhất là em đừng tha thứ cho anh nữa!
Cô vợ tròn mắt:
– Sao lại thế?
Anh chồng thở dài:
– Bị giận tVietBF@sưu tậphì còn có cơ hội được năn nỉ, chứ tha thứ kiểu này thì anh… toi rồi!
VietBF@sưu tập