Xa nhà ra Thành phố làm việc đã lâu. Dịp này cũng ít việc, nên Hải xin phép Công ty nghỉ mấy ngày về quê thăm cha mẹ và để sửa chữa lại căn bếp bị dột. Cha già rồi nên cứ gọi điện thoại nhắc hoài. Bởi nhà Hải chỉ có hai anh em, em gái lấy chồng Đài loan và theo chồng sang bên đó.
Đã hơn ba mươi tuổi mà Hải cũng chưa chịu lấy vợ. Cha mẹ nhắc, Hải cứ nói như thật :
- Trâu ta ăn cỏ đồng ta ... Con sẽ tìm cho cha mẹ một nàng dâu hiếu thảo để chăm sóc cho cha mẹ. Con hiểu nhưng cũng từ từ đã, cha mẹ cứ yên tâm !
Ông bà nghe con nói thế cũng mừng, chứ nhà bà Loan hàng xóm có cô con dâu xứ ngoài : Lười chảy thây, cãi mẹ chồng leo lẻo mà hay đánh con, la chồng, coi chồng như con ở ....
Cũng chẳng phải là Hải nói dối cha mẹ, mà thật sự có nhiều người muốn tiến tới hôn nhân với Hải vì anh cũng là người có chút thành tựu. Nhưng Hải chưa tìm được người nào ưng ý và phù hợp với gia đình mình.
Không hiểu có phải có duyên nợ với nhau hay không, mà Hải lại gặp Hồng cùng học chung trường từ hồi Cấp 3 cũng về thăm nhà. Nhà Hồng ở xóm trên và ít hơn Hải một tuổi. Hải hỏi thăm thì được biết : Hồng về thăm mẹ vì bà bị bệnh, hiện nay Hồng đang làm ở Công ty sản xuất thuốc Đông y ở Hà nội và chỉ cách Công ty Hải 15 km thôi.
Hải hỏi thăm về cuộc sống và gia đình, Hồng nói :
- Hồng cũng chưa tìm được người tử tế để kết hôn, anh tin không ? Hồng cười hiền, vẫn nụ cười ẩy ...như Hải đã từng biết trước đây.
Và trong cái nhìn rồi cảm nhận của Hải, Hải chắc chắn mình đã tìm được người có thể đi cùng mình trong cuộc đời này rồi !
Hồng đến chơi, Hải đang đi mua đồ để sửa nhà. Cha mẹ Hải mừng lắm, hỏi rối rít :
_ Hai đứa yêu nhau lâu chưa mà sao giờ cha mẹ mới biết ?
_ Con là con nhà ai, làm việc chi vậy con, con làm việc ở mô...?
Hồng không kịp hiểu cứ gật đầu và cười, nụ cười thật hiền và gương mặt thật phúc hậu ...
Ông bà : CHẤM !
Trong lúc chờ Hải và để che dấu sự thẹn thùng, Hồng ra vườn dạo loanh quanh. Hải về, mẹ chửi yêu :
_ Cha mi, dấu cho kỹ chắc để cha mẹ bất ngờ chứ gì ?
Hải có biết gì đâu ? Theo tay cha chỉ, Hải ra vườn ... thấy Hồng đang đứng ngay đống rơm, cười một mình, có vẻ đang vui gì thì phải !
Bất chợt, máy hát nhà ai đang phát bài : TÌNH LÀNG QUÊ do ca sĩ Bùi Lê Mận ca rất hay :
" Tình như đong không hết ...
Ra đống rơm đổ vào
Ai ngờ rơm bùng cháy
Mới hay rơm cũng tình ...
Người như rơm, người như rơm
Người như rơm ...khát lửa ..."
VietBF@sưu tập