Ngày xưa, nhiều gia đình tin rằng “đặt tên xấu thì con dễ nuôi”.
Có một ông bố đặt tên bốn đứa con trai là: Cút – Cu – Thiên – Đốp.
Một hôm, có ông khách quý đến chơi. Vợ thay mặt chồng tiếp đãi rất chu đáo.
Đến bữa, chị vợ gọi con út:
“Đốp, dọn cơm cho bác đi con!”
Ông khách nghe xong, hơi giận giận.
Ăn được vài miếng, chị lại bảo thằng thứ hai:
“Cu, múc nước cho bác rửa tay nào!”
Ông khách đỏ mặt, đứng dậy định ra về.
Chưa hiểu chuyện gì, chị lại gọi thằng lớn:
“Cút, đưa bác chén trà!”
Lần này ông khách tức tím mặt, định bỏ đi hẳn.
Đúng lúc ấy, ông khách nghe chị vợ gọi tiếp:
“Thiên, đưa bác ra cổng nào!”
VietBF@sưu tập