Một nhóm bạn ngồi tám chuyện rôm rả về chủ đề muôn thuở: đàn ông và đàn bà khác nhau ở điểm nào?
Anh bạn cười bảo:
Đàn bà thì lúc tụ tập hay khoe tiền của… còn đàn ông thì thích khoe tài, khoe tình.
Cô bạn chen vào:
Đúng rồi, cứ mỗi lần có lương là chị em lại kéo nhau đi siêu thị mua sắm, còn mấy ông thì… siêu… vẹo, say bí tỉ luôn!
Mọi người cười ồ, anh khác thêm mắm muối:
Khi có tiền, đàn bà mua mỹ phẩm, còn đàn ông thì mua… mỹ nhân!
Một ông bác lớn tuổi gật gù:
Khi gặp nhau riêng, đàn bà thường than thiếu tiền, còn đàn ông thì than thiếu tình… dù tiền bạc hay tình cảm đều đã có thừa.
Cả nhóm phá lên cười. Rồi một cậu trẻ tiếp lời:
Đang yêu thì đàn bà nói nhiều, còn đàn ông thì… hành động nhiều.
Cuối cùng, một chị chốt hạ:
Khi đã thành vợ chồng, đàn bà hay than: "Có chồng như đeo gông vào cổ!"
Ông chồng bên cạnh liền cười toe toét đáp lại:
Còn đàn ông thì than: "Có vợ như rước nợ vào thân!" 🤣
Cả quán cà phê rung lên bởi tiếng cười giòn tan!
VietBF@sưu tập