Một ngày nọ, dưới âm phủ, Diêm Vương lên chầu. Thấy các hồn ma đang nháo nhào, ồn ào, ông quát lớn:
Tất cả xếp thành ba hàng dọc cho ta!
Thằng nào lúc sống ngủ với vợ bạn mình thì đứng vào hàng 1.
Thằng nào ngủ với em vợ thì đứng vào hàng 2.
Còn thằng nào ngủ với vợ hàng xóm thì đứng vào hàng 3.
Các hồn ma nghe xong liền nhanh chóng xếp hàng. Chỉ có một hồn ma cứ lưỡng lự, không chịu vào hàng nào, đứng ngó nghiêng khắp nơi.
Diêm Vương tức giận:
Thằng kia! Sao mày không chịu xếp hàng? Mày ngơ ngác cái gì thế?
Hồn ma run rẩy đáp:
Dạ bẩm Diêm Vương, lúc còn sống con… lỡ ngủ với vợ của bạn, rồi cũng từng ngủ với em vợ, lại còn lỡ luôn cả vợ hàng xóm nữa. Vậy con biết đứng hàng nào bây giờ ạ?
Diêm Vương trầm ngâm một lát rồi phán:
Thôi, mày lên đây… ngồi với tao luôn cho nhanh!
VietBF@sưu tập