Nồi súp xương nguyên vẹn sau 24 thế kỷ khiến giới khoa học choáng váng, mở ra manh mối mới về đời sống, dinh dưỡng và văn hóa cổ đại Trung Hoa.
Khi tiến hành khai quật một ngôi mộ gần cố đô Tây An, các nhà khảo cổ Trung Quốc bất ngờ phát hiện ra một vật thể lạ. Ảnh: @
huang Jingjing.
Đó là một chiếc bình ba chân bằng đồng ước tính có niên đại khoảng 2.400 năm tuổi.
Điều gây sốc là trong chiếc bình này vẫn còn chứa xương và chất lỏng đã chuyển sang màu xanh lục do quá trình oxy hóa với đồng, nhưng điều đáng kinh ngạc là chất lỏng thực sự vẫn ở dạng lỏng. Nó không hề bị khô hay bốc hơi.
Có vẻ như đây là món súp xương đã được nấu trong chiếc bình ba chân bằng đồng, sau đó được đậy kín và đặt vào trong lăng mộ. Ảnh: @
huang Jingjing.
Đây là lần đầu tiên món súp xương cổ xưa được tìm thấy trong lịch sử khảo cổ học Trung Quốc.