
Hai ông bạn nhậu ôm nhau chia tay ở ga tàu, vừa ôm vừa khóc như phim bi kịch.
Đến lúc tàu hú còi chuẩn bị chạy, một ông nhảy lên tàu, ông còn lại ở sân ga cũng vừa khóc vừa chạy theo, tay vẫy lia lịa, miệng thì gào to mà không ai nghe rõ.
Hành khách trong ga thấy cảnh tượng cảm động cũng rưng rưng nước mắt.
Bảo vệ ga hoảng hốt, lao vào giữ ông bạn nhậu lại vì sợ bị cuốn vào đường ray.
Càng giữ, ông càng giãy, càng giãy, họ càng giữ chặt.
Đến khi tàu xa dần, ông mới nghẹn ngào thốt lên:
– Buông tao ra… Tao đâu có tiễn nó… Tao mới là người lên tàu, thằng kia là thằng tiễn tao!
VietBF@sưu tập