
Mọi thứ đều có giới hạn. Một việc không ổn mà để lặp lại đến lần thứ ba thì đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, đó là do ta cho phép.
Hẳn quý vị còn nhớ chuyện cậu bé chăn cừu. Hai lần hô “có sói” cho vui, cả làng đều chạy đến. Lần thứ ba, sói thật xuất hiện, cậu gào khản cổ cũng chẳng ai tin. Một trò đùa, ba lần là hết phép.
Đời thực cũng vậy.
Dưới đây là vài “phiên bản đời thường” của quy tắc này:
Giải thích, tối đa 3 lần
Người chịu nghe, chỉ cần một lần. Hai lần là thông cảm. Ba lần mà vẫn “mù tịt”, hãy mỉm cười và dừng lại. Nói thêm cũng vô ích.
Khuyên nhủ, tối đa 3 lần là đủ
Bạn bè sa lầy, khuyên là tốt. Nhưng khuyên mãi mà họ không đổi, thậm chí khó chịu, thì hãy tôn trọng lựa chọn của họ. Mỗi người đều tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.
Hẹn hò, 3 lần không phản hồi, bye!
Tình cảm không phải trò đuổi bắt. Đã ba lần mở lời, người kia vẫn im lặng, bạn càng cố chỉ khiến cả hai khó xử. Tự giải thoát cho mình cũng là tôn trọng người khác.
Công việc, sai 3 lần, đổi cách
Sai lầm là bình thường, nhưng lặp lại cùng một lỗi đến lần thứ ba thì không còn là “tai nạn” nữa. Lúc đó, hoặc người ấy không phù hợp, hoặc cách làm cần thay đổi.
Kế hoạch, 3 lần thất bại, nhìn lại chiến lược
Kiên trì đáng quý, cố chấp thì không. Thử ba lần mà vẫn bế tắc, hãy tạm dừng, lùi một bước để thấy hướng đi khác.
"Quá tam ba bận" này còn dùng trong vô số tình huống:
Hỏi ai đó ba lần vẫn lặng thinh? Tự tìm câu trả lời.
Bị nhờ vả không công ba lần? Lần thứ tư là lợi dụng.
Chịu thiệt ba lần liên tiếp? Đừng biến chọi đựng của mình thành thói quen của người khác.
Đặt giới hạn không phải yếu đuối, mà là tỉnh táo. Ta chỉ thật sự thất bại khi thôi cố gắng, chứ không phải khi biết dừng đúng lúc.
Hãy nhớ: Quá tam, chớ bốn. Biết điểm dừng, đời nhẹ tênh.
VietBF@sưu tập