Một khoảnh khắc hài hước, đáng yêu của cậu bé tiểu học ở Thanh Hóa khi phải học bài được mẹ quay lại khiến ai cũng phải bật cười.
Chị Nguyễn Thanh Lam ở Yên Trường, Thanh Hóa, đã vui vẻ kể lại tình huống "dở khóc, dở cười" với cậu con trai Trịnh Xuân Bảo, đang học lớp 1.
Cậu bé Xuân Bảo vừa khóc vừa "tố" mẹ mình rằng: “Mẹ đẻ 2 đứa con, đứa ngồi học, đứa ngồi chơi”.
Câu nói ngây ngô, đáng yêu ấy không chỉ khiến người lớn bật cười mà còn gợi lên sự đồng cảm, bởi nó phản ánh đúng tâm trạng của nhiều em nhỏ khi phải làm quen với việc học hành trong những năm đầu đến trường.

Cậu bé Xuân Trường vừa khóc vừa nói: "Mẹ đẻ 2 đứa con, đứa ngồi học, đứa ngồi chơi" khiến ai cũng phải bật cười.
Chia sẻ thêm về clip này, chị Lam cho biết: "Khi anh đang viết bài thì em bé 3 tuổi ngồi chơi trêu anh. Vì vậy anh tủi thân ra khóc rồi thắc mắc với bố mẹ "Mẹ đẻ ra 2 đứa con mà 1 đứa phải học, 1 đứa được chơi. Sau rồi nhà mình cũng giải thích cho con là em học mầm non, mới 3 tuổi tay còn yếu nên chưa viết được bài. Sau em vào lớp 1 cũng như con phải viết bài. Bé nhà mình tính tủi thân dễ khóc cũng dễ nín lắm nên sau đó con lại tiếp tục việc học".

Gia đình chị Lam. Ảnh: NVCC
Chị Lam cũng cho hay, sau thời gian hè từ mầm non lên lớp 1, con chưa thực sự quen với nhịp học mới nên hơi vất vả và áp lực. Trong thời gian hè, gia đình chị chỉ kèm con học ở nhà mà không đi học tiền tiểu học.
"Có con mới vào lớp 1 nên mình có nhiều bỡ ngỡ khi dạy con. Hai mẹ con cũng xích mích lắm", chị Lam vui vẻ kể.
Nhận xét về con, chị Lam cho hay, Xuân Trường là cậu bé có tính cách nhanh nhảu, hoạt bát và hơi bướng bỉnh. Vợ chồng chị không ép con học liên tục hay học nhiều mà để con có thời gian vui chơi cùng bạn bè.
"Mình nghĩ rằng để con làm quen dần với môi trường tiểu học thì con sẽ không cảm thấy chán ghét việc học", chị Lam chia sẻ.
VietBF@ sưu tập