
Một ông giám đốc Công ty nọ, có nuôi một con vẹt biết nói nó rất thông minh. Ông thường treo nó trên cao cạnh phòng thay đồ của nhân viên nữ.
Hàng ngày, ông thường cho nó ăn và hỏi nó: “Nào là cô này mặc nội y màu gì, cô kia mặc màu gì và cô nọ mặc ra sao ??? v.v..”.
Nó trả lời đều trúng phốc. Xong rồi lão ra nói với nhân viên nữ của mình:
- Tôi biết... hôm nay các cô mặc nội y màu gì ! Có muốn thử không hả ? Này nhá: “Cô này mặc màu xanh, cô kia mặc màu hồng, cô nọ mặc màu đỏ...”. Nếu sai, tôi sẽ bao cơm trưa tất cả các cô !
Tất cả các cô gái đều không hiểu sao, lão ta lại biết rõ ràng đến như vậy ?
Một hôm, trước khi vào thay đồ. Cô gái nọ xem xét rất kỹ phòng thay đồ xem xem, lão ta có đăt camera hay có lỗ thủng nào không. Nhưng tìm hoài mà vẫn không thấy. Cô bèn suy nghĩ: “Hay là ... hôm nay mình không mặc gì, cho lão bẻ mặt chơi và bao cơm trưa luôn”.
Sáng hôm đó, như thường lệ. Lão ta mang cái lồng con vẹt xuống hỏi, thì bất ngờ thấy con vẹt nằm thở hổn hển. Ngạc nhiên ông hỏi con vẹt:
- Này... này , hôm nay mày bị làm sao vậy hả ?
Con vẹt cố gượng dậy và nói:
- Lúc nãy.... tôi nhìn thấy... con đại bàng đen xì... Sợ quá ... muốn xỉu luôn !
VietBF@sưu tập