Một người đàn ông ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) mắc ung thư giai đoạn cuối đã tìm đến vợ cũ để nhờ chăm sóc con gái, nhưng đau đớn phát hiện bé không phải con ruột.
Người đàn ông họ Lý quen bà Vương khi cả hai làm việc tại Thâm Quyến năm 2013. Sau khi mang thai, bà Vương về quê sinh con. Ông Lý gửi hầu hết tiền lương hàng tháng cho vợ. Hai người đăng ký kết hôn năm 2015 và khai sinh con gái theo hộ khẩu của ông Lý.
Năm 2018, hai người ly hôn, ông Lý được quyền nuôi con. Bà Vương hứa chu cấp 500 nhân dân tệ (khoảng 70 USD) mỗi tháng nhưng thường xuyên thất hẹn. Con gái lớn của ông Lý (với một người vợ cũ khác) tố bà Vương có nhiều “thói quen xấu” như uống rượu, hút thuốc, đánh bài và bỏ bê con.
Để nuôi con, ông Lý làm nghề giao hàng và lái xe thuê. Năm 2022, ông được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối, phải điều trị hóa chất nên không thể làm việc. Bé gái 10 tuổi tự học và chăm sóc cha.

Ông Lý, nằm trên giường bệnh, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày vào năm 2022 và phải nghỉ làm. Ảnh: QQ.com
Lo con bơ vơ khi mình qua đời, ông Lý nhờ con gái lớn liên hệ bà Vương để nhận nuôi bé gái nhưng bà liên tục từ chối, thậm chí chặn số điện thoại. Nghi ngờ, gia đình tiến hành xét nghiệm ADN và phát hiện bé gái không cùng huyết thống với ông Lý.
Dù sốc nặng, ông Lý khẳng định vẫn thương yêu và mong con được chăm sóc tử tế. Mẹ bà Vương nói gia đình từng thông báo sự thật cho ông Lý từ khi bé chào đời, đồng thời tiết lộ con gái đã tái hôn và có con mới.
Con gái lớn của ông Lý sau đó đưa bé gái đến đồn công an. Trong ba ngày, cả cha lẫn mẹ đều không đến đón. Theo Bộ luật Dân sự Trung Quốc, người nuôi dưỡng có quyền yêu cầu thay đổi quyền giám hộ khi không còn khả năng chăm sóc trẻ.
Hiện bà Vương đã đón con về nhà. Vụ việc gây phẫn nộ trên mạng xã hội. “Người mẹ gì mà không chăm sóc con mình?”, một cư dân mạng bức xúc.
Người khác viết: “Dù bé không phải con ruột của người cha, người mẹ vẫn phải nhận nuôi vì ông ấy quá bệnh nặng”.
VietBF@ sưu tập